Hôm qua, SĐV QG Lào chỉ có chừng 3.000 khán giả tới theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, nhưng hơn 2/3 lượng CĐV này ủng hộ cho U23 Việt Nam
(TT&VH) - Hôm qua, SĐV QG Lào chỉ có chừng 3.000 khán giả tới theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia, nhưng hơn 2/3 lượng CĐV này ủng hộ cho U23 Việt Nam, và CĐV Malaysia chỉ chiếm một góc rất nhỏ của khán đài, nhỏ tới mức họ bị che lấp hoàn toàn giữa một rừng màu đỏ ở khán đài A. Còn ở khán đài B thì “thuần” là CĐV Việt Nam . So với 2 trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 25, số CĐV hôm qua chỉ chiếm số lượng vừa phải, bởi hàng nghìn CĐV Việt Nam có mặt tại Vientiane mấy ngày trước đều chỉ mua tour xem 2 trận đầu tiên của U23 Việt Nam ở SEA Games 25.
Còn hầu hết số CĐV Việt Nam có mặt ở sân hôm qua đều là người Việt sống ở Lào, hoặc người Việt ở những huyện biên giới giáp Lào của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lái xe ôtô sang Vientiane để ủng hộ cho U23 Việt Nam.
Trưa qua, khi đi ăn tại quán cơm người Việt ở đường Na Xay, phóng viên TT&VH đã gặp không ít CĐV Việt Nam lái xe biển Hà Tĩnh hoặc Nghệ An đang chuẩn bị cho màn cổ động buổi chiều. SEA Games 25 cũng là dịp làm ăn thuận lợi của cộng đồng người Việt tại Vientiane, không chỉ có các quán cơm hoặc phở người Việt, mà ngay cả những dịch vụ ăn theo như cung cấp băng rôn, áo in quốc kỳ Việt Nam cũng hoạt động vô cùng hiệu quả.
Cờ VN và áo cho CĐV không hề rẻ ở thủ đô Vientiane. Ảnh: Quang Nhựt
Tại một cửa hàng in ấn quảng cáo có biển hiệu bằng tiếng Việt trên đường Na Xay, toàn bộ các nhân viên của cửa hàng đã được huy động để in ấn băng đô, decal, nón, áo phục vụ cho các fan Việt. Một chiếc băng đô in chữ “Việt Nam vô địch” để buộc lên đầu được bán với giá 5000 kíp Lào (khoảng 12000 VND). Tương tự như vậy là một miếng decal mang nội dung “Việt Nam vô địch” để dán lên lưng áo.
Riêng mặt hàng nón màu đỏ có ngôi sao vàng trên chóp và áo in hình quốc kỳ Việt Nam được bán với giá cao hơn, từ 15.000 tới 20000 kíp. Mức giá này không phải là rẻ vì một bữa cơm ngon lành ở Vientiane cũng chỉ vào khoảng 20.000 kíp Lào, nhưng chủ cửa hàng cho biết mấy ngày trước mặt hàng này bán chạy như tôm tươi vì có hàng ngàn CĐV Việt Nam lặn lội bằng đường bộ từ quê nhà sang đây. Nay số CĐV đông đảo này về nước thì doanh thu của dịch vụ ăn theo này cũng giảm hẳn, dù cửa hàng cũng bán được vài chục chiếc áo cùng vô số băng đô và nón trong ngày hôm qua.
Rất ngẫu nhiên, chặng đường từ trung tâm Vientiane ra SVĐ QG Lào, đại lộ Kaixone Phomvihan, lại là trục đường mà người Việt sinh sống rất đông. Vì thế, hôm qua có thể thấy rất nhiều quầy dã chiến bán các vật phẩm để cổ động, và dĩ nhiên tất cả chỉ toàn màu đỏ.
Càng gần tới sân thì dòng xe chở CĐV Việt Nam càng xuất hiện dày đặc hơn và cứ hễ thấy CĐV nào mặc áo đỏ đi bộ dọc trên đường cũng đều được mời lên. Khi 2 xe chở CĐV Việt Nam gặp nhau trên đường thì xe nào vơi hơn sẵn sàng chia sẻ gánh nặng cho xe kia. Do số CĐV Việt Nam tới SVĐ QG hôm qua hầu hết đều đang sinh sống tại Vientiane nên mọi người đã chọn phương tiện di chuyển là... đi bộ tới sân để tránh nguy cơ kẹt xe lúc về. Bởi vậy xe chở CĐV Việt Nam nào còn chưa chật chỗ mà thấy “người nhà” thì đều mời lên xe rất vui vẻ.
Sau sự hẫng hụt vì chiến thắng không thật sự thuyết phục trước U23 Timor Leste, hôm qua gần 3.000 CĐV Việt Nam tại SVĐ QG Lào đã có một buổi chiều mãn nhãn thật sự khi chứng kiến U23 Việt Nam đè bẹp một đối thủ khá mạnh là U23 Malaysia. Ngay sau khi kết thúc hiệp một, bầu không khí trên sân đã sôi sục như thể U23 Việt Nam sắp sửa giành Cúp tới nơi, bởi CĐV nào dù cẩn thận tới mấy cũng có thể thấy khả năng chiến thắng của đội nhà là chắc chắn tới 99,99%.
Tan trận, dù rất vui mừng vì chiến thắng của đội nhà song các CĐV Việt Nam nhanh chóng ra về rất trật tự và yên lặng, và trên đường về trung tâm Vientiane tuyệt nhiên không có màn ăn mừng hay trống phách như lúc đi. Là bởi những người Việt tại Lào đã quen với nếp sống ở đây, tức là sau 16h chuyện gây huyên náo ngoài đường rất hiếm khi xảy ra.
H.A