
"Địa chấn" ở Chao Anu Vong, U23 Lào rộng đường vào bán kết
Lượt trận thứ hai của Bảng B đã có bất ngờ xảy ra; dù có lạc quan đến bao nhiêu thì cũng không ai ngờ tỉ số 2-0 của trận đấu diễn ra giữa U23 Lào và U23 Indonesia lại nghiêng về những con cháu của đất nước Triệu Voi.
(TT&VH Online) - Lượt trận thứ hai của Bảng B đã có bất ngờ xảy ra; dù có lạc quan đến bao nhiêu thì cũng không ai ngờ tỉ số 2-0 của trận đấu diễn ra giữa U23 Lào và U23 Indonesia lại nghiêng về những con cháu của đất nước Triệu Voi.
U23 Lào của vị Huấn luyện viên người Áo
Alfred Riedl chiều 7/12 đã phô diễn một lối chơi hoàn toàn dũng mãnh;
toàn đội chơi Pressing và lấy tấn công là chính. Hàng thủ và hàng công
đều chơi có tổ chức tốt, dám cầm bóng để tìm đường phối hợp vào khung
thành đối phương.
Đội tuyển Lào (áo trắng) đã tạo nên cơn địa chấn tại Chao Anu Vong (Ảnh
TTXVN)
Hiệp 1, thế trận hai bên cân bằng; các cơ hội ăn bàn đều chia đều cho
hai ; tuy nhiên, nhìn vào diễn biến của hiệp 1 người ta hy vọng sẽ có
bất ngờ xảy ra tại hiệp 2.
Lamnao Singto ăn mừng bàn thắng (Ảnh TTXVN) |
Với hai chủ công trên hàng tấn công là số 8 Lamnao Singto và số 25 Khampheng Sayavuthi, U23 Lào đã gây rối loạn thực sự cho hàng thủ của U23 Indonexia. Có một số cơ hội ghi bàn ngay từ khi hiệp thi đấu thứ hai mới diễn ra và cơ hội dành cho Lào là nhiều hơn. Hàng tiền vệ U23 Lào tranh cướp bóng tích cực, đặc biệt là tiền vệ cánh (số 13) Kaysone Soulavong đã có những đường tấn công biên nhanh và sắc, tạo cơ hội cho số 8 Lamnao uy hiếp khung thành đối phương liên tục.
Điều phải đến cuối cùng cũng đến. Phút thứ 67, cầu thủ mang số 16 Daokhotsa đã thoát khỏi sự vây bọc của hai trung vệ đối phương nhận đường chọc khe tinh tế của đồng đội để ghi bàn.
Khán giả trên Sân vận động Chao Anou cũng chỉ chờ đúng có 10 phút sau để tiếp tục nhân đôi niềm vui chiến thắng khi số 8 - cầu thủ sáng giá nhất của Lào đang thi đấu ở Thái Lan đã đè người hợp lý, không chiến tranh cướp được bóng từ thủ môn để đưa bóng vào khung thành bỏ trống.
2-0 nghiêng về U23 Lào trước một đối
thủ như Indonesia quả thực là cơn động đất lớn ở Viêng Chăn chiều 7/12;
bởi U23 Indonesia luôn được đánh giá cao hơn Lào trong con mắt người
trong cuộc.
Chúc mừng U23 Lào, chúc mừng Huấn luyện viên A. Riedl; cơ hội lớn mở ra cho U23 Lào và U23 Singapore vào tiếp vòng bán kết.
Cổ động viên Lào sung sướng trước chiến thắng tuyệt vời của đội nhà (Ảnh TTXVN)
Công Hải (Từ Vientiane)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN