thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam - U23 Malaysia 3-1: Duyên đã thắm

07/12/2009 08:51 GMT+7

Một buổi chiều hạnh phúc khi cả bóng đá nam và nữ đều có cùng chiến thắng trước Malaysia. Và các chàng trai đã có 3 điểm khá ấn tượng.

(TT&VH) - Một buổi chiều hạnh phúc khi cả bóng đá nam và nữ đều có cùng chiến thắng trước Malaysia. Và các chàng trai đã có 3 điểm khá ấn tượng.

Một lần nữa, cái duyên trước Malaysia đã bộc lộ khi chúng ta không mất quá nhiều thời gian để làm tung lưới đối phương. Trong những trận đấu căng thẳng như thế một cú phạt đền ngay ở đầu trận đấu là một món quà vô giá với bất cứ đối thủ nào. Các đội khác nếu bị thủng lưới từ tình huống phạt đền sớm như thế cũng khó mà vực dậy tinh thần chứ không riêng gì Malaysia vốn trình độ có phần non hơn VN.

Thanh Bình sớm đưa U23 Việt Nam dẫn trước ngay từ phút 11

Bàn thắng sớm thực sự đã mở nút thắt cho năng lực lẫn tâm lý của U23 VN. Hãy nhìn áp lực phải thắng, rồi Malaysia chơi có nét hơn ở những phút đầu trận đấu mới thấy hết giá trị bàn thắng sớm của U23 VN. Hay như ở hiệp 2, Malaysia vẫn gia tăng được sức ép rất lớn đối với khung thành của thủ môn Tấn Trường, với những màn tấn công trực diện rất khó chịu cùng một nền thể lực sung mãn. Hiệp 2, Malaysia chơi ấn tượng hơn chúng ta, nên nếu không chiếm tiện lợi về tỷ số, chúng ta khó thể hiện thế chiếu trên .

Theo diễn biến trên sân, rõ ràng bóng đá Malaysia với Việt Nam vẫn có những mối duyên nợ ràng buộc. Không ai khác, Thanh Bình lại là người khơi mào cho chiến thắng. Từ cú sút phạt của cầu thủ kinh nghiệm nhất U23 VN, bóng đã chạm tay tiền vệ Saarani và ngay lập tức, trọng tài chính cho các cầu thủ U23 Việt Nam được hưởng quả phạt 11m. Bình đá vào lưới nhưng không được công nhận, phải thực hiện lại và thành công. Pha bóng ấy gây căng thẳng cho người hâm mộ, Bình “củi” hẳn cũng không tránh khỏi bị sức ép tâm lý. Duyên Thanh Bình còn phát tiết khi anh tiếp tục có cú chọc khe dọn cỗ để Mai Tiến Thành dứt điểm, nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 24.

Bình “củi” không chơi hay cả trận, nhưng đã biết cách tỏa sáng. Thanh Hưng bị thay ra, Công Minh đã phải nhường suất cho Quý Sửu, Thành Lương cũng chơi thiếu ấn tượng. Có nghĩa, chúng ta vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh nội tại của từng cá nhân. Tuy vậy, ông “Tô” đã có thể mừng vì vẫn có trong tay những vũ khí thượng thặng để giải tỏa bế tắc ở những thời điểm quan trọng. Hai bàn thắng của Tiến Thành, Trọng Hoàng đều đẹp. Trên hết, nó thể hiện cái duyên của ông “Tô” trong việc đào tạo những “vũ khí chuyên dụng”. Đầu giải, khó ai nghĩ rằng Mai Tiến Thành sẽ là sát thủ số một của U23 VN. Vậy mà, Thành “rìu” đã ghi tới 4 bàn thắng đều đẳng cấp. Trọng Hoàng trong điều kiện chấn thương chưa bình phục hẳn cũng đã tiếp tục có bàn thắng đẹp.

Ngoài tinh thần được “cởi trói”, một nỗi lo của chúng ta, đấy là hàng thủ, cũng đã được cải thiện rất nhiều.

Những khó khăn đã được giải tỏa một cách ngỡ ngàng. Thầy trò HLV Calisto đã thể hiện được phẩm chất của nhà vô địch ở thời điểm cần phải bộc lộ nhất.

Khi ông “Tô” duyên đã thắm thì chúng ta hoàn toàn có thể mơ rằng cái vận làm vương của ông tiếp tục được cụ thể hóa.

Đội hình ra sân

+U23 Việt Nam: Tấn Trường; Hoàng Quảng, Long Giang, Xuân Hợp, Đình Đồng, Thành Lương, Thanh Hưng (Chu NgọcAnh 40'), Quý Sửu, Trọng Hoàng (Thái Dương 63'), Tiến Thành; Thanh Bình

+U23 Malaysia: Marlias, Matabu, Baharom, Razak, Bakthial; Rahim Safiq,Kandasamy, Saarani, Bahthial, Zaquan, Talaha
 

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

Việt Nam

3

2

1

0

8-2

7

Thái Lan

2

1

1

0

5-1

4

Malaysia

2

1

0

1

12-3

3

Campuchia

2

1

0

1

4-5

3

Timor Leste

3

0

0

3

1-19

0

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN