thethaovanhoa.vn

Tác giả Lê Duy Hạnh vẫn buồn dù chiến thắng tuyệt đối trong mùa hội diễn

06/12/2009 08:44 GMT+7

Mặc dù chiến thắng tuyệt đối ở mùa hội diễn nhưng tác giả Lê Duy Hạnh không mấy hài lòng mà có phần trăn trở trước sự “xuống phong độ” của “thủ phủ của cải lương” TP.HCM.

(TT&VH) - Vừa mới lấy HCV cho vở Nỏ thần (sân khấu kịch Phú Nhuận) và HCB cho vở Biển (sân khấu nhỏ 5B) ở Hội diễn kịch nói toàn quốc thì hơn một tháng sau tại Hội diễn cải lương chuyên nghiệp tác giả Lê Duy Hạnh đã “lập hat-trick” khi cả 3 kịch bản của ông đều đoạt những giải cao nhất trong đó: Trở về miền nhớ (Đoàn Văn công Đồng Tháp), Dời đô (Đoàn Cải lương Đồng Nai) đoạt HCV, còn Cổ tích thời hiện đại (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) được HCB.

Mặc dù chiến thắng tuyệt đối ở mùa hội diễn nhưng tác giả Lê Duy Hạnh không mấy hài lòng mà có phần trăn trở trước sự “xuống phong độ” của “thủ phủ của cải lương” TP.HCM. “Là chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM tôi cảm thấy mình đã không làm tròn trách nhiệm. Trong khi những tác phẩm giao cho nơi khác đã đi đến nơi đến chốn thì tác phẩm chính của mình trên sân nhà TP.HCM lại không được thành công như mong đợi. Sau hội diễn, cải lương TP.HCM còn phải làm nhiều điều lắm nếu muốn lấy lại niềm tin của khán giả”, ông Hạnh nói.


Ngọc Tuyết
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN