thethaovanhoa.vn

Trung vệ Nguyễn Thành Long Giang: “Hãy giao Zaquan cho tôi”

06/12/2009 10:28 GMT+7

Là 1 trong 2 cầu thủ đá chính trong trận thắng U23 Malaysia 3–1 ở SEA Games 2007 dự SEA Games lần này, trung vệ Nguyễn Thành Long Giang đã có những trải nghiệm quý báu.

(TT&VH) - Là 1 trong 2 cầu thủ từng đá chính trong trận thắng U23 Malaysia 3 – 1 ở SEA Games 2007 (một người khác là Thanh Bình), còn sót lại trong thành phần U23 Việt Nam ở kỳ SEA Games này, trung vệ Nguyễn Thành Long Giang đã có những trải nghiệm quý báu. TT&VH có cuộc trao đổi với hậu vệ người Tiền Giang, khi U23 Việt Nam sẽ gặp lại người Mã vào chiều nay (6/12).

* Long Giang đã chơi chính trong trận đấu với Malaysia ở ngày khai cuộc môn bóng đá nam tại SEA Games 24?

- Phải! Khi ấy, tôi đá cặp trung vệ với Việt Cường (tuyển thủ Việt Nam và CLB HA.GL). U23 Việt Nam tuy không có một thế trận áp đảo, nhưng bù lại, chúng ta tận dụng rất tốt các cơ hội tạo ra. Hai bàn thắng của Công Vinh và pha lập công của Duy Nam đã hạ gục họ.

Long Giang (phải) đang thừa tự tin trước Malaysia - Ảnh: QK

* Theo anh, U23 Malaysia 2009 có mạnh hơn so với 2 năm về trước?

- Cái này cũng khó nói lắm. Tôi chỉ biết rằng họ vẫn còn đó 2 anh em song sinh. Một người đá trung vệ (đội trưởng) và một đá tiền đạo. Cả Aidilzafuan và Zaquan đều là những cầu thủ có kinh nghiệm. Tôi đã từng đối đầu với họ. Khi khoác áo U20 Việt Nam, đối đầu với U20 Malaysia tại giải Đông Nam Á và châu Á, tôi cũng gặp họ.

* Chơi ở vị trí trung vệ, chắc chắn anh đã có những trải nghiệm thú vị khi đối đầu với tiền đạo Zaquan?

- Thành thật, tôi cũng không biết có thú vị hay không, nhưng rõ ràng Zaquan rất nhanh. Anh ấy có thể sút tốt bằng cả 2 chân. Tuy nhiên, trận đấu 2 năm về trước, Zaquan quá đơn độc trên hàng công, nên không tạo nhiều sức ép với tôi. Theo tôi được biết, Zaquan và tân binh Idlan đang là cặp “song sát” rất nguy hiểm.

* Nhưng Malaysia không chỉ có 3 cái tên vừa nhắc?

- Tất nhiên, một đội bóng không chỉ phụ thuộc vào vài cá nhân. U23 Malaysia có sự đồng bộ và đồng đều cả 3 tuyến. Nhưng, U23 Việt Nam cũng rất sẵn sàng với những con người có thể làm nên chuyện. Tinh thần của đội bóng đang lên rất cao.

* Và chúng ta sẽ đánh bại họ?

- Tất cả đều hy vọng thế. Bản thân tôi còn muốn nhiều hơn. Tôi đã đọc được vị của Zaquan rồi. Chúng tôi sẽ tính toán trong việc chia cắt anh ấy với người đá gần nhất. Zaquan ư, hãy cứ giao anh ấy cho tôi!

* Trước trận đấu mang tính bước ngoặt, Long Giang có điều gì nhắn nhủ đến các CĐV, cũng như người thân?

- Chúng tôi đang gánh vác trên vai nhiệm vụ cao cả. Người hâm mộ hãy cứ tin, rằng U23 Việt Nam sẽ chơi với tất cả những gì mình có, để đáp lại lòng tin của mọi người.

Nói thật, phong độ của tôi và cả CLB Tiền Giang mùa giải rồi không tốt. Nên khi nhận giấy báo triệu tập lên Tuyển, tôi khá bất ngờ. Các đồng đội cùng lứa của tôi như Phúc Hiệp, Nhật Tân, Quốc Anh…, thì không may mắn như vậy. Trước khi lên đường, họ nhắn nhủ và gửi gắm niềm tin nơi tôi nhiều lắm. Tôi hiểu rằng mình phải nỗ lực tối đa để trụ lại. Giờ trụ lại được rồi, thì phải chiến đấu. May mắn sẽ mỉm cười với những người biết nỗ lực. Tôi tin là như thế!

* Xin cảm ơn Long Giang và chúc anh thành công!
 
T.H (thực hiện)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN