thethaovanhoa.vn

ĐKVĐ Italia ở bảng F VCK World Cup 2010: Dễ mà không dễ

06/12/2009 12:18 GMT+7

Lá thăm may mắn đã đưa Italia vào một trong những bảng đấu được cho là nhẹ nhàng nhất ở World Cup 2010, bảng F. Nhưng HLV Marcello Lippi vẫn tỏ ra thận trọng.

(TT&VH) - Lá thăm may mắn đã đưa Italia vào một trong những bảng đấu được cho là nhẹ nhàng nhất ở World Cup 2010, bảng F. Nhưng khi HLV Marcello Lippi vẫn tỏ ra thận trọng “Khi đã ở World Cup, không có khái niệm bảng dễ hay bảng khó”, thì có nhiều lý do để tin rằng ông không phát biểu một cách xã giao.

Thoạt nhìn, khó có thể nói người Italia không nhảy cẫng lên với kết quả bốc thăm, bởi họ đã tránh được tất cả các đội được đánh giá cao nhất ở ba nhóm còn lại, đặc biệt là “cừu thù” Pháp. Italia cũng không phải gặp lại “cơn ác mộng” Hàn Quốc (loại họ ở vòng 2 World Cup 2002) và “kẻ gieo thảm họa” CHDCND Triều Tiên (thắng họ 1-0 tại World Cup 1966). Italia cũng thở phào do không đụng bất cứ đội bóng châu Phi nào, bởi sức mạnh thể lực của người châu Phi là thứ mà họ luôn e ngại.

Lippi tỏ ra thận trọng với kết quả bốc thăm dành cho Italia

Cũng khó nói rằng New Zealand và Slovakia là đối thủ xứng tầm của các nhà đương kim vô địch. New Zealand được xem là đội yếu nhất giải lần này, trong khi Slovakia, trên thực tế, bị đánh giá thấp nhất trong số các đại diện châu Âu. Không chỉ là đội bóng châu Âu duy nhất chưa từng góp mặt ở World Cup, Slovakia còn yếu hơn Slovenia, đội vượt qua Nga để giành vé vớt (dù xếp đầu bảng vòng loại do hơn Slovenia 2 điểm, nhưng Slovakia thua đối thủ này cả hai trận đối đầu). Như vậy, nhiều khả năng Italia chỉ phải lo tranh chấp ngôi đầu bảng với Paraguay, đối thủ khả dĩ nhất có thể thách thức họ ở giai đoạn vòng bảng này.

Nhưng dễ dàng không phải là điều Lippi nghĩ đến. “Không đối thủ nào là dễ dàng cả. Một đối thủ sẽ trở thành khó chơi nếu ta nghĩ rằng họ dễ chơi. Paraguay đã dẫn đầu bảng vòng loại khu vực Nam Mỹ suốt 2 năm liền, Slovakia cũng chứng tỏ họ là đội bóng mạnh và New Zealand cũng vậy – gặp họ không phải là một may mắn. Tôi sẽ không đánh giá trận nào dễ trận nào khó, mà chỉ biết rằng đó đều là những trận Italia phải thắng. Với tôi, trận khó nhất bao giờ cũng là trận đầu tiên, bất kể đối thủ là ai.”

Sự thận trọng của nhà cầm quân lão làng này là có cơ sở. Paraguay thắng cả Brazil lẫn Argentina trên sân nhà mà không cần phải chơi ở độ cao 3600m. Hàng tấn công của đội bóng “đỏ-trắng” tỏ ra rất đáng gờm với những cái tên Cabanas, Nelson Valdez, Oscar Cardozo hay Santa Cruz. Slovakia gần như chỉ có một ngôi sao là đội trưởng Hamsik, người rất hiểu bóng đá Italia sau 5 năm chơi bóng ở đây, nhưng chiếc vé đến Nam Phi rõ ràng là bản hùng ca dành cho sức mạnh tập thể của họ. Trong khi đó, New Zealand là đội đã 3 lần chọc thủng lưới Buffon ở trận giao hữu tiền Confed Cup 2009 hồi tháng 6 vừa qua. Vũ khí lớn nhất của đại diện đến từ biển khơi này là tinh thần, nhưng đó sẽ là một thứ vũ khí đáng sợ cho bất cứ đối thủ nào.

Lippi dè dặt cũng bởi ông hiểu rõ rằng Italia có truyền thống đá không tốt trước các đội bóng bị đánh giá thấp ở các VCK World Cup. Năm 1966, họ thua CHDCND Triều Tiên 0-1, thất bại được cho là nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử Azzurra. Năm 1994, họ cũng thua Ireland 0-1 ở trận mở màn vòng bảng. Năm 1998, họ cần nhờ đến mánh khóe của Baggio để gỡ hòa 2-2 trước Chile. Năm 2002, Italia để thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng knock-out. Năm 2006, trận duy nhất Italia để mất điểm ở vòng bảng là trước Mỹ, đội được cho là yếu nhất. Sau đó, họ lại may mắn vượt qua Australia nhờ tiểu xảo của Grosso. Nghĩa là, trong suy nghĩ của các tuyển thủ áo thiên thanh, bao giờ cũng có sự chủ quan, khinh địch và nhiều lần phải trả giá đắt vì điều đó. Ngay ở giải đấu gần nhất, Confed Cup 2009, Italia cũng đã thua Ai Cập, đội bóng chỉ mạnh hơn họ ở tinh thần mà thôi.

Bảng F (như thể lấy từ “Facile” – trong tiếng Italia nghĩa là “dễ dàng”) không dễ với các nhà đương kim vô địch là như vậy.

“Khai mạc” cũng là “chung kết”

Marcello Lippi luôn nói trận ra quân bao giờ cũng là quan trọng nhất với ĐT Italia, và lần này ông đúng 100%. Ngay trận mở màn của bảng F, Italia đã phải gặp Paraguay, đối thủ có tiềm lực cao nhất để cạnh tranh ngôi đầu bảng với họ. Kết quả của trận đấu này nhiều khả năng sẽ quyết định ngôi thứ của bảng, có ý nghĩa như trận tranh nhất nhì. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 01h30 ngày 15/6/2010 theo giờ VN, tại SVĐ Green Point ở thành phố Cape Town. Italia sẽ gặp New Zealand lúc 21h00 ngày 20/6 và Slovakia lúc 21h00 ngày 24/6, theo giờ VN.
 
B.V
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN