Chung vách với Lào, chỉ cách một cây cầu vắt qua con sông Mekong. Đêm đêm, nếu nổi hứng, người Thái vẫn lái xe hơi và phóng xe máy qua bờ sông bên kia, tới Vientiane để xả stress.
(TT&VH) - Chung vách với Lào, chỉ cách một cây cầu vắt qua con sông Mekong. Đêm đêm, nếu nổi hứng, người Thái vẫn lái xe hơi và phóng xe máy qua bờ sông bên kia, tới Vientiane để xả hơi. Ngược lại, vào mỗi dịp cuối tuần, hay những ngày rảnh rỗi, người Lào vẫn kéo nhau qua Thái, gần nhất là Udonthani để mua sắm.
Có thể ví von, sự thông thương, giao hảo giữa Lào và Thái cũng giống một vài cửa khẩu ở ta với các nước láng giềng, thậm chí như các nước thuộc khối EU?!. Lạ thay, khi U23 Thái Lan thi đấu tại Vientiane, người dân Thái lại gần như “hững hờ” với đội bóng của họ. Ở trận đấu ra quân, hơn 300 CĐV xứ Chùa vàng đã bị “cuốn phăng” giữa biển người nhuộm đỏ sân SVĐ QG Lào. Đến trận thứ 2, mọi thứ vẫn không khả quan hơn, chỉ có vẻn vẹn khoảng 150 CĐV Thái Lan đến sân Chao Anuvong cổ vũ cho thầy trò Steve Darby.
U23 Việt Nam đá trên đất Lào mà được cổ vũ như đá ở sân Mỹ Đình
Phải chăng người Thái đã và đang quay lưng với bóng đá Thái, với thầy trò Steve Darby? Phải chăng người Thái vì có những mối quan tâm khác nên đã ngó lơ với môn thể thao “Vua” tại SEA Games, đấu trường mà họ từng nhiều năm xưng hùng xưng bá?. Trong khi đó, U23 Việt Nam đá trên đất Lào mà được cổ vũ rầm rộ không thua kém khi ở nhà, thế mới biết thầy trò ông Calisto bây giờ “sướng” đến nhường nào!
ĐAM SAN (từ Vientiane)