thethaovanhoa.vn

Nhảy múa là “sở trường” của chúng tôi!

05/12/2009 15:23 GMT+7

Họ là những CĐV không biết mệt mỏi. Họ hò hét, nhảy múa, ca hát và gõ chiêng trống suốt từ đầu tới cuối ởmột sự kiện thể thao.

(TT&VH) - Họ là những CĐV không biết mệt mỏi. Họ hò hét, nhảy múa, ca hát và gõ chiêng trống suốt từ đầu tới cuối ởmột sự kiện thể thao. Sự có mặt của họ làm cho không khí ởcác điểm thi đấu SEA Games 25 trở nên vui nhộn và nếu thiếu họ, hẳn nhiều người sẽ cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó. Họ là ai?

Họ chính là những hoạt náo viên, được huy động từ các trường trung học ở thủ đô Viêng Chăn. Nhiệm vụ chính của họ là hàng ngày tới các địa điểm tổ chức các môn thi đấu trong SEA Games 25 để cổ vũ tinh thần cho các vận động viên thi đấu; làm cho không khí ở các địa điểm này trở nên hoạt náo và vui nhộn.

Em Ma-ni-văn, một học sinh đến từ trường Xổm-bun, trường Trung học lớn nhất thủ đô Viêng Chăn, cho biết có hàng chục nhóm hoạt náo viên như nhóm của em, mỗi nhóm có khoảng 50 người. Hàng ngày, các nhóm này được thay nhau đưa đến các địa điểm tổ chức thi đấu các bộ môn trong SEA Games 25. Theo lịch phân công, mỗi tuần một nhóm sẽ đi cổ vũ ba lần, sau đó được nghỉ một ngày để lấy lại sức hôm sau lại tới “hò hét” tiếp.

Các hoạt náo viên Lào “tặng” cho các đoàn tham dự SEA Games - Ảnh P.V.Kiên

Tâm sự với phóng viên TTXVN tại Lào, Ma-ni-văn cho biết em và các bạn rất thích được làm hoạt náo viên; thứ nhất bởi người Lào thích vui nhộn, việc ca hát nhảy múa vốn là “sở trường”của người Lào; thứ hai, đây là lần đầu tiên Lào tổ chức một sự kiện thể thao lớn, nên giới học sinh các em rất lấy làm hãnh diện được tham gia vào sự kiện này, dù chỉ góp vai trò mà theo em là “rất nhỏ bé”.

Ma-ni-văn cho biết, từ cách đây nhiều tháng, mỗi trường Trung học ở thủ đô Viêng Chăn đã chọn ra 200 học sinh và sau đó huấn luyện các em này trở thành những hoạt náo viên. Để trở thành một hoạt náo viên, các em phải qua quá trình tuyển chọn, theo đó tiêu chí phải là những người có sức khoẻ và có tính tình vui vẻ.

Khi được hỏi rằng hò hét và nhảy múa suốt buổi tế có mệt không, Ma-ni-văn cho biết hôm nay mới là lần thứ hai nhóm em đi cổ vũ nhưng hai ngày trước em mất hết cả giọng và về đến nhà là lăn ra ngủ không cần ăn luôn. Tuy vậy, em và các bạn đều cảm thấy hết sức vui và mong có thể được đi cổ vũ hàng ngày, tất nhiên là nếu sức khoẻ cho phép.

Phạm Văn Kiên (PV TTXVN tại Lào)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN