thethaovanhoa.vn

Phiếm mà không phiếm: Xử giữ mối

05/12/2009 08:02 GMT+7

Dù V-league và giải hạng Nhất 2009 kết thúc đã tròn một quý, lễ tổng kết giải đã khép lại, nhưng đến giờ này, vẫn không ít người đặt dấu hỏi về bản án kỳ bí của VFF tại giải hạng Nhất.

(TT&VH cuối tuần) - Dù V-league và giải hạng Nhất 2009 kết thúc đã tròn một quý, lễ tổng kết giải đã khép lại, nhưng đến giờ này, vẫn không ít người đặt dấu hỏi về bản án kỳ bí của VFF tại giải hạng Nhất.

Cùng hành vi bỏ cuộc, nhưng Nhựa Hoa Sen Quảng Nam chỉ bị xử thua 0-3 còn Thành Nghĩa Quảng Ngãi bị tổng cổ khỏi giải và “đày” xuống hạng Nhì. Sài Gòn United bị vạ lây từ bản án này và phải xuống hạng đau điếng, tính “quậy” ở lễ tổng kết, nhưng bị người ta cả vú lấp miệng em. Ấm ức, đội bóng này tiếp tục kiện lên tận tòa án thể thao quốc tế. Nhưng chưa làm đã “vẽ đường cho hươu chạy” nên bị bịt hết các ngõ ngách, lại thua. Bây giờ thì cái kim trong bọc của bản án ly kỳ tự lòi ra. Chẳng qua, người ta xử cốt để giữ mối.



Sài Gòn United bị vạ lây từ vụ Thành Nghĩa Quảng Ngãi và phải xuống hạng đau điếng

Cùng một tội, nhưng cách xử nhất bên trọng, nhất bên khinh là có nguyên nhân sâu xa. Số là VFF đang trong quá trình thương thảo với công ty cổ phần Hoa Sen (từng 3 năm tài trợ giải “Chiếc còi vàng”) về việc tài trợ cho giải hạng Nhất và Cúp quốc gia trong những năm tới. Nếu xử mạnh tay với đội bóng Nhựa Hoa Sen Quảng Nam, không khéo là hư bột, hư đường. 5 năm trước, ông Lê Phước Vũ, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hoa Sen đã tính cạch mặt VFF vì cho rằng đội Cần Thơ do tôn Tôn Hoa Sen tài trợ (Tôn Hoa Sen Cần Thơ) bị ép ở giải hạng nhất. Rút kinh nghiệm, lần này, muốn được cá rô, người ta phải biết thả săn sắt.

Ngày 26/11/2009 tại khách sạn Kim Đô (TP. HCM), lễ ký kết hợp đồng tài trợ giữa công ty cổ phần Hoa Sen và VFF đã được tổ chức khá hoành tráng. Theo đó, công ty cổ phần Hoa Sen sẽ tài trợ cho Cúp quốc gia trong 3 năm tới. Từ năm 2010 trở đi, Cup quốc gia sẽ mang tên “Cup bóng đá quốc gia - Nhựa Hoa Sen”. Trước đó, tháng 10/2009, công ty này đã ký hợp đồng với VFF, trở thành nhà tài trợ chính cho giải hạng Nhất. Nới nhẹ một bản án, có lợi là thế.

Ngẫm lại thời Tam Quốc, Lưu Bị nổi tiếng về đạo đức còn quăng phò A Đẩu (con mình) xuống đất mắng rằng vì mày, suýt nữa ta mất một tướng tài (Triệu Tử Long) thì ngày nay VFF có xử để giữ mối cũng chẳng có gì lạ.

Nếu Sài Gòn United đánh tiếng tài trợ cho VFF, biết đâu chẳng được xét, khỏi bị vạ lây phải xuống hạng.

Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN