thethaovanhoa.vn

Nước mắt của “Noọng”

04/12/2009 13:36 GMT+7

Người Lào vốn thật như đếm. Điều này chắc không cần phải nói nhiều. Và hôm qua, “Noọng” đã rơi nước mắt. Nhưng “Noọng” cũng tự an ủi, rằng SEA Games còn dài, sẽ lại bù đắp ngay thôi.

(TT&VH) - Từ Văn phòng Phân xã TTXVN ở Vientiane, băng qua khu bách thảo bên kia đường (một quần thể cây cổ thụ còn sót lại của khu vực vốn là rừng nguyên sinh trước đây), là có thể chạm được vào ngôi Chùa mới xây rất hoành tráng (trụ sở Trung ương Hội Phật giáo Lào). Không hẹn mà gặp, chúng tôi hòa vào dòng người rất đông các CĐV Việt Nam qua đây du lịch – cổ vũ bóng đá, đi xem trận VN-Thái Lan.

Xung quanh, rất nhiều những quầy – sạp bán đồ lưu niệm. Nói là sạp cho sang, chứ đôi khi chỉ là một cái bàn nhỏ bày bán những thứ hàng nhái như: vòng bạc, dây chuyền bạc hay có chỗ chỉ là những cái bật lửa ga quá cỡ… Chủ của các cửa hàng mini ấy, thường là những “Noọng” (tiếng địa phương, nó có nghĩa là cô, em…), rất hoạt bát, năng động.

Vừa kéo ghế ngồi dưới bóng một cái cây to, uống nước giải khát và nghỉ ngơi, thì tôi và đồng nghiệp Quang Nhựt (phóng viên ảnh TTXVN) nghe được tiếng nấc của một “Noọng” gần đó. Bằng thứ tiếng Việt lơ lớ, “Noọng” kể: “Em bán hàng cho 2 khách và bị nhầm tiền. Bây giờ làm sao đòi lại được tiền đây anh?”.


 Một ngôi chùa ở Vientiane.

Hỏi ra mới biết, “Noọng” nọ vừa bán cho khách du lịch 4 chiếc vòng đeo tay bạc. Giá bán của nó là 60 bath Thái/chiếc. Quy ra tiền Lào thì khoảng 40 ngàn kíp (khoảng 100 ngàn đồng). Nhưng do khách du lịch mới đến Lào, không có tiền kíp và cả tiền bath, nên họ thỏa thuận trả bằng tiền Việt. Chẳng biết hai bên quy đổi nhầm lẫn thế nào, cô em và khách gật đầu cái rụp. 4 cái vòng đeo tay, được trả bằng 150 ngàn đồng (khoảng 60 ngàn kíp). Với số tiền đó, thì chưa đủ để mua 2 cái vòng, chứ đừng nói là 4.

Tính ra, “Noọng”  đã thất thu 100 ngàn kíp (250.000 đồng), một con số đáng kể  cho người buôn bán lẻ ở nơi này. Chắc là những vị khách nọ vô tâm thôi, chứ chẳng ai nỡ gạt người em gái Lào làm gì. Cô gái trẻ nói trong nước mắt rằng “em nhớ mặt họ, bây giờ em sẽ đi tìm 2 người đó để đòi lại tiền. Thoạt nói xong, “Noọng” chạy về phía đám đông. Chừng 10 phút sau, cô quay lại, với cái lắc đầu ngao ngán. Phải, làm sao mà tìm được 2 người lẫn trong số hàng trăm người ở đằng kia.

Người Lào vốn thật như đếm. Điều này chắc không cần phải nói nhiều. Và hôm qua, “Noọng” đã rơi nước mắt. Nhưng “Noọng” cũng tự an ủi, rằng SEA Games còn dài, sẽ lại bù đắp ngay thôi.

THẢO NGUYÊN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN