thethaovanhoa.vn

Quan điểm của tôi: Tennis, Bóng bàn hay Cầu lông ?

04/12/2009 08:38 GMT+7

Chúng ta sẽ đánh bại Timor Leste. Nhưng với tỉ số theo “phong cách” nào, tennis, bóng bàn hay cầu lông?

(TT&VH) - Chúng ta sẽ đánh bại Timor Leste. Nhưng với tỉ số theo “phong cách” nào, tennis, bóng bàn hay cầu lông?

Malaysia đã đánh bại Timor Leste với tỉ số của một séc bóng bàn, 11-0. Việt Nam hòa với Thái Lan 1-1. Có vẻ như kịch bản của bảng đấu này đang nghiêng về khả năng 3 ứng viên sẽ giằng co, và có ít nhất 2 đội bóng phải so kè với nhau về hiệu số bàn thắng. Điều lệ môn bóng đá nam tính kết quả đối đầu, rồi ngay sau đó là bàn thắng/bàn thua.

Malaysia đã không chùng chân, đã cố lao lên trong mọi thời điểm, và tìm cách chọc thủng lưới Timor Leste, hẳn là không phải để lập kỷ lục, mà đơn thuần là phát động một cuộc đua về chỉ số phụ bàn thắng.

Vậy là chúng ta dù muốn hay không, cũng phải để ý tới cuộc đua này. Dĩ nhiên, có một lựa chọn khác, là cứ thẳng thừng đánh bại Malaysia, và biến cả rổ bàn thắng của họ trở nên vô nghĩa. Nhưng ngay cả Chúa cũng chưa thể biết chính xác, là chiều 6-12 tới đây, Việt Nam và Malaysia thắng bại thế nào.


U23 VN sẽ đánh bại Timor Leste theo “phong cách” nào, tennis, bóng bàn hay cầu lông?. Ảnh: TTXVN

Lịch sử từng nhiều lần ghi nhận, các đội tuyển Việt Nam dù mạnh cỡ nào (và đứng trước đội bóng yếu nhường nào) cũng không phải là những người giỏi lập kỷ lục. Những tỉ số cao nhất cũng mới chỉ là thắng Lào 8-2 (SEA Games 2005), thắng Lào 9-0 (SEA Games 1999). Lịch sử cũng ghi nhận, ở SEA Games, dù là cỡ Huỳnh Đức hay Công Vinh, họ cũng “chỉ” ghi nổi 4 bàn trong 1 trận là kịch kim.  

Hiện tại cũng cho thấy, khó có chân sút nào ở U23 VN hội tụ những phẩm chất trở thành sát thủ. Đình Tùng không phải, Thanh Bình cũng không. Thành Lương, Tiến Thành lại càng không.

Có một điểm chung là tiền đạo Việt Nam trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây, vẫn thường nóng vội và thiếu lạnh lùng ngay cả khi gặp những đối thủ như Campuchia, Brunei, Philippines hay Lào trước kia.

Đó có thể là vấn đề của bản lĩnh, đẳng cấp, hoặc kỹ năng dứt điểm của từng cá nhân. Rất có thể, U23 VN chiều nay sẽ không thể tạo nên được một trận đấu bóng đá giống một séc bóng bàn như U23 Malaysia trước cùng đối thủ Timor Leste.

Nếu có một sự lựa chọn, thì sẽ là không cần phải đầu tư tối đa cho một cuộc đua mà chúng ta cần giữ sức. Hãy coi nó như là sự thả lỏng sau trận kịch chiến với Thái Lan, để chuẩn bị chiến thắng Malaysia trong cuộc đua khác: giáp lá cà.  

Phạm Tấn
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN