thethaovanhoa.vn

Wenger không thèm bắt tay đồng nghiệp: Hughes chỉ trích thái độ của Wenger

04/12/2009 14:56 GMT+7

Mark Hughes và Arsene Wenger lại khơi lại cuộc đấu võ mồm tưởng như đã chấm dứt bốn năm trước giữa họ bên ngoài đường piste sau khi Manchester City đánh bại Arsenal 3-0 ở Cúp Carling để giành suất vào bán kết .

(TT&VH) - Mark Hughes và Arsene Wenger lại khơi lại cuộc đấu võ mồm tưởng như đã chấm dứt bốn năm trước giữa họ bên ngoài đường piste sau khi Manchester City đánh bại Arsenal 3-0 ở Cúp Carling để giành suất vào bán kết gặp M.U vào tháng tới.

Wenger đã làm người đồng nghiệp bên phía Man City nổi giận khi ông đi thẳng xuống phòng thay đồ sau trận đấu mà không thực thi nghĩa vụ bất thành văn với các HLV là bắt tay nhau. Chiến lược gia người xứ Wales vốn đã có quan hệ chẳng lấy gì làm mặn mà với Wenger kể từ khi họ lời qua tiếng lại sau chiến thắng của Arsenal ở bán kết Cúp FA trước Blackburn hồi tháng 4/2005. Tối thứ Tư, tại City of Manchester, Hughes đã đáp lại cách cư xử kém văn minh của Wenger với việc vẫy tay một cách đầy nhạo báng khi đồng nghiệp người Pháp của ông mất hút trong đường hầm dẫn ra sân.

Mark Hughes chỉ trích Wenger trong trận Man City gặp Arsenal ở cúp Carling

 
Wenger Ở cuộc họp báo sau trận đấu, Wenger làm mọi chuyện thêm tồi tệ khi ông tuyên bố chẳng hối tiếc chút nào về hành động của mình, một phản ứng có thể coi là cay cú sau khi phải chứng kiến đội bóng trẻ mà ông vẫn tự hào bị đá bật khỏi Cúp Carling ở vòng tứ kết trong mùa thứ hai liên tiếp. HLV người Pháp nói: “Chuyện bắt tay chẳng liên quan gì đến trận đấu. Sau trận đấu, tôi hoàn toàn có quyền bắt tay bất cứ ai tôi muốn. Tôi không muốn nói thêm gì về điều này. Nếu ai cho rằng đó là phép xã giao thể hiện sự chuyên nghiệp trong bóng đá thì cứ coi như tôi không xã giao một cách chuyên nghiệp”.

Đáp lại, Hughes buộc tội Wenger là cay cú và không biết chấp nhận thất bại. HLV người xứ Wales nói: “Đó là lựa chọn của ông ấy, nhưng xin hãy nhớ tôi từng thua trận 2-6 ở Emirates mà vẫn bắt tay ông ấy đấy thôi. Có những phép xã giao cần phải tuân thủ và đó thực sự là một nỗi xấu hổ vì tôi rất tôn trọng Arsene. Tôi rất thất vọng vì hành động của ông ấy. Chuyện chẳng có gì to tát, nhưng lẽ ra ông ấy phải độ lượng hơn. Ai mà muốn thua trận chứ. Có lúc ông ấy còn hỏi tại sao tôi lại đứng vào trong khu vực dành riêng cho ông ấy, nhưng tôi cho rằng ông ấy chỉ phản ứng như thế vì thua trận”.

Những lần Wenger cãi vã
 
Đây không phải là lần đầu tiên HLV Arsene Wenger lời qua tiếng lại với những đồng nghiệp của mình. - “Ai cũng nghĩ rằng vợ mình là đẹp nhất” - Tháng 5/2002, đáp trả lời Alex Ferguson tuyên bố M.U là đội mạnh nhất ở Premier League.

- “Ông ấy hoàn toàn bấn loạn, mất liên lạc với thực tế và không tôn trọng người khác. Khi thành công đến với những người ngu ngốc, đôi khi nó khiến họ trở nên ngu ngốc hơn, chứ không thông minh hơn” - Tháng 11/2005, trả lời tuyên bố của cựu HLV Chelsea Jose Mourinho rằng Wenger là một kẻ chuyên “nhìn lén nhà hàng xóm”.

- “Ferguson hoàn toàn mất kiểm soát và làm những điều hết sức vô lý. Ông ấy đi gây sự với người khác, rồi yêu cầu người mà ông ấy đã gây sự phải xin lỗi. Riêng lần này ông ấy đã khiến mọi chuyện đi quá xa” - Tháng 1/2005, phản ứng lại nhận xét của Ferguson rằng Wenger biết cầu thủ đã ném bánh pizza và thức ăn vào HLV người Scotland sau trận đấu giữa Arsenal và M.U ở Old Trafford tháng 10/2004, nhưng không khai báo.

- “Nếu con bạn có tài năng âm nhạc bẩm sinh, bạn sẽ làm gì? Phải đưa nó vào một trường âm nhạc tốt, chứ không phải một trường trung bình. Vậy tại sao điều đó không diễn ra với bóng đá?” - Tháng 9/2009, đáp lại Chủ tịch UEFA Michel Platini và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter khi hai ông này nhận xét việc các CLB lớn tiếp cận bất hợp pháp cầu thủ trẻ là “nô lệ trẻ em” và “buôn người”.
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN