thethaovanhoa.vn

Bóng đá nam khu vực sau giờ khai cuộc: Có vẻ suy yếu!

03/12/2009 13:01 GMT+7

Nhìn từ góc độ của những “ngôi sao” HLV, cũng đủ để đưa ra những nhận định bóng đá ở SEA Games không còn là mục tiêu cao nhất của một số nước trong khu vực.

(TT&VH) - Mới chỉ có 3 trong số 5 đội bóng được cho là có khả năng vô địch ở các mức độ khác nhau ra sân. Nhưng, từ sự chuẩn bị và nhìn từ góc độ của những “ngôi sao” HLV, cũng đủ để đưa ra những nhận định bóng đá ở SEA Games không còn là mục tiêu cao nhất của một số nước trong khu vực. 

Bryan Robson, vị HLV có tên tuổi nhất (dù tiếng thơm ấy có từ thời cầu thủ) đang hành nghề ở ĐNA không có mặt ở Lào. Avramovic, “cáo già” người Nam Tư cũ, đã từng cầm U23 Singapore đánh bại U23 VN 5-0, ở lại với ĐTQG Singapore, chứ không sang đất Triệu Voi.

2 sự  vắng mặt ấy đủ để khiến cho những người thích thú theo dõi SEA Games, khấp khởi chờ những cuộc chạm trán của những cái tên lớn, phải  tiếc rẻ. 

Có ít nhất 3 ứng viên vô địch không cử HLV số 1 của họ tới SEA Games. Ngoài 2 trường hợp nói trên, Indonesia cũng để HLV gạo cội Benny Dollo ở nhà.  
Alfred Riedl là kỷ lục gia của giới cầm quân: lần thứ 5 ông thi thố tài năng ở Đại hội Thể thao khu vực ĐNA (dẫn dắt U23 Lào). Nhưng, nếu bảo ông Riedl là một tượng đài ở SEA Games thì không thể, dù ông đã có 3 tấm HCB (đều với U23 VN). 


HLV Calisto được khu vực coi là số 1 trong giới cầm quân - Ảnh: QK

Thực tế  này là khá “ảm đạm” so với thời SEA Games tràn ngập HLV ngoại, một số có đôi chút thương hiệu, từ Carvalho, Peter Withe tới David Booth, Avramovic…

Vấn  đề không phải là tài chính, mà nó nằm ở  quan niệm thay đổi: Indonesia, Singapore, Thái Lan đều chỉ tập trung tối đa cho mục tiêu Asian Cup. 

May còn có nhà vô địch ĐNA Calisto xuất hiện ở SEA Games 2009. Cuộc đối đầu của ông với Steve Darby, một người cũng có tiếng tăm ở khu vực, diễn ra tối qua là đáng kể nhất. Nó cứu vãn cho một SEA Games ngày càng trở thành thứ yếu trong mục tiêu và ưu tiên của các nền bóng đá, và cả một trận bóng đá nhưng có tỉ số của một set bóng bàn: U23 Malaysia thắng U23 Timor Leste 11-0. 

Nhưng với Việt Nam, bóng đá ở SEA Games luôn đem lại cảm xúc và những chờ đợi. Nếu đội bóng của chúng ta vô địch, dân chúng ở các thành phố lớn, đặc biệt là giới trẻ sẽ đổ ra đường và các cầu thủ được coi là những người hùng như sau chiến thắng AFF Cup 2008. VFF đã gửi sang Lào 2 Phó Chủ tịch, 1 Tổng thư ký túc trực ở Vientian từ rất sớm. Hôm qua có thêm Chủ tịch VFF sang, vậy là đủ cả bộ máy lãnh đạo cùng đổ ra mặt trận SEA Games.
Thể  thao và bóng đá suy cho cùng, nếu nó làm cho người dân hạnh phúc, đẩy cái sự sung sướng lên tới tột cùng, nghĩa là mỹ mãn thành công.

Hẹn gặp lại Thái Lan ở trận chung kết. Và chờ chúng ta sẽ đánh bại họ!

Thời Thiên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN