
Kỷ niệm với ông “chát xình, chát bùm”
Nghỉ hưu từ cách đây gần 20 năm và vắng bóng khá lâu trên màn ảnh, vì vậy khi nghe tin NSƯT Trịnh Mai qua đời vào chiều tối ngày 1/12, thọ 76 tuổi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
(TT&VH) - Nghỉ hưu từ cách đây gần 20 năm và vắng bóng khá lâu trên màn ảnh, vì vậy khi nghe tin NSƯT Trịnh Mai qua đời vào chiều tối ngày 1/12, thọ 76 tuổi, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.Từ một ông thợ đóng giày, Trịnh Mai đến với sân khấu bằng nét duyên trời cho. Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội thời hoàng kim, ông đã đóng góp không nhỏ vào thành công của nhiều vở diễn: Lũy hoa, Hoa và cỏ dại, Âm mưu và tình yêu... Ông trở nên nổi tiếng với các vai hài trong phim: Min Toa (Số đỏ), Vua tín dụng (Không phải chuyện cười), Quan khâm sai (Thằng Cuội)... Có những vai diễn thành công đến mức, khán giả lấy luôn tên phim để gọi ông: “Ông chát xình, chát bùm”. Đó là vai luật sư trong Chát xình, chát chát, bùm.
NSƯT Trịnh Mai, năm 2004. Ảnh Nguyễn Đình Toán. NSƯT Minh Vượng về nhà hát năm 1978, hai năm sau đó thì NSƯT Trịnh Mai nghỉ hưu. Tuy không có nhiều dịp làm việc cùng bậc nghệ sĩ đàn anh nhưng chị có lần đóng chung với ông tiểu phẩm “Ối ông ba mươi” cho truyền hình an ninh. Các nghệ sĩ Trịnh Mai, Văn Hiệp và Phạm Bằng vào vai ba ông chồng mê cờ bạc. Còn Minh Vượng đóng bà vợ có chồng đánh bạc. “Mặc dù không được đào tạo bài bản theo trường lớp chuyên nghiệp nhưng nét diễn của bác Mai có nhiều sáng tạo và mỗi khi diễn, bác ấy thăng hoa cùng nhân vật. Tình cảm đồng nghiệp của các bác với nhau phía sau hậu trường cũng để lại những bài học quý giá cho các thế hệ nghệ sĩ sau này của nhà hát noi theo”, Minh Vượng chia sẻ. Không cùng nhà hát với Trịnh Mai, nhưng nghệ sĩ Văn Hiệp có nhiều dịp đóng phim cùng ông. Nhắc đến người bạn đồng nghiệp, Văn Hiệp không khỏi bùi ngùi. “Ông ấy hiền lành, dễ tính lắm. Rượu và thuốc lào là hai thứ bất ly thân với ông ấy. Đi đâu ông hay đem theo chiếc điều cày xinh xinh và thủ chai rượu trong người. Ông uống rượu nhiều lắm và thường uống là say nhưng không say bê bết và cũng không say kiểu “rượu vào lời ra”. Nhà hát kịch Hà Nội cùng gia đình NSƯT Trịnh Mai sẽ chuẩn bị lễ tang cho ông vào ngày 5/ 12 tại Nhà tang lễ Thành phố Hà Nội. H. Đông
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN