
Mark Hughes: "Arsene Wenger không biết thế nào là lịch sự"
HLV Man City Mark Hughes bày tỏ sự thất vọng trước việc Arsene Wenger đi thẳng vào đường hầm mà không thèm bắt tay ông sau khi Arsenal thua Man City 0-3 ở TK cúp Carling. Một hành động mà Hughes cho là "bất lịch sự"
(TT&VH Online) - HLV Man City Mark Hughes bày tỏ sự thất vọng trước việc Arsene Wenger đi thẳng vào đường hầm mà không thèm bắt tay ông sau khi Arsenal thua Man City 0-3 ở TK cúp Carling. Một hành động mà Hughes cho là "bất lịch sự".
Trong thời gian diễn ra trận đấu giữa Arsenal và Man City thì Hughes và Wenger đã nhiều lần lời qua tiếng lại với nhau khá nóng nảy. Và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, "Giáo sư" đã đi thẳng vào đường hầm mà không buồn tiến đến bắt tay người đồng nhiệm ở bên kia chiến tuyến.
Mark Hughes: "Wenger đã quen chiến thắng nên không biết cách thất bại"
Hành động của chiến thuật gia người Pháp khiến Mark Hughes tỏ ra thất vọng và ông chia sẻ điều đó trên kênh Sky Sports sau trận TK cúp Carling: "Có vẻ như Wenger đã quen với chiến thắng nên ông ấy không biết phải thất bại thế nào. Tôi tiến đến để bắt tay ông ấy nhưng ông ấy lại bỏ đi. Đó là hành động đáng xấu hổ vì dù kết quả của trận đấu thế nào, dù bạn thắng hay thua thì bạn cũng cần phải tỏ ra lịch sự", HLV của Man "xanh" tỏ ra bức xúc.
Sau khi "xả stress", Hughes nhìn lại trận gặp Arsenal và không giấu được vẻ mãn nguyện: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt ở trận này và cần phải tiếp tục duy trì phong độ này ở Premier League. Man City đã phòng ngự chắc chắn và những cầu thủ bị chỉ trích trong thời gian gần đây như Micah [Richard] và Wayne [Bridge] đã chơi tốt và cả 3 bàn thắng chúng tôi ghi được đều rất ấn tượng", Hughes vui vẻ phát biểu sau trận đấu.. Chiến thắng này giúp Man City chấm dứt chuỗi 7 trận toàn hòa trong thời gian qua và giành vé vào bán kết cúp Carling.
HT(Theo Goal)
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN