
Thư Vientiane: Tin vào điều không thể
Kể từ khi hội nhập trở lại với sân chơi bóng đá khu vực tới nay, Thái Lan luôn là trở ngại lớn nhất của Việt Nam, và đã có 4 kỳ SEA Games (1995, 1999, 2003, 2005), chúng ta không thành công trong trận chung kết nên khát khao vượt qua Thái Lan lại càng cháy bỏng hơn.
(TT&VH) - Kể từ khi hội nhập trở lại với sân chơi bóng đá khu vực tới nay, Thái Lan luôn là trở ngại lớn nhất của Việt Nam, và đã có 4 kỳ SEA Games (1995, 1999, 2003, 2005), chúng ta không thành công trong trận chung kết nên khát khao vượt qua Thái Lan lại càng cháy bỏng hơn.
Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Thái Lan lại độc chiếm ngôi vị số một tại các kỳ SEA Games suốt từ năm 1993 tới nay, và thực tế là tại VFF SmartDoor Cup vừa qua dù không mang tới giải đội hình mạnh nhất nhưng U23 Thái Lan vẫn khiến U23 Việt Nam có một trận đấu mướt mồ hôi. Nay khi tái đấu với nhau tại SEA Games 25, Thái Lan có sự bổ sung của hàng loạt tuyển thủ quốc gia (chính xác là 5 vị trí), và đội Thái đang rất tự tin vào khả năng chiến thắng trước đội Việt Nam trong trận đấu hôm nay. Chiều qua, sau khi kết thúc buổi tập, U23 Thái Lan đã tổ chức một buổi lễ mini ngay trên SVĐ QG Lào để gửi lời chúc mừng sinh nhật Quốc vương Thái Lan (5/12) và hứa sẽ chiến thắng. Thế nhưng, không phải người Thái nào cũng tin tưởng vào việc thầy trò HLV Steve Darby sẽ vượt qua U23 Việt Nam. Đơn giản là vì trong hơn một năm qua, bóng đá Thái Lan đã có không ít lần thất bại trước các đại diện Việt Nam, và bản thân một bộ phận không nhỏ dư luận Thái cũng không thực sự tin tưởng vào năng lực của HLV Darby. Nhà cầm quân này vẫn chưa tạo được dấu ấn rõ rệt ở U23 Thái Lan, và trợ lí Kiatisuk dù rất có uy tín ở Thái Lan nhưng vẫn chưa được xem là một chiến lược gia tầm cỡ. Xem U23 Thái Lan chơi bóng thì có cảm giác như họ đá như vậy là nhờ có nền tảng quá tốt, chứ không phải vì được một ông thầy xuất sắc chỉ bảo. Trong khi đó, với HLV Calisto, U23 Việt Nam đang có một nhà cầm quân “nói được, làm được” và hôm qua báo giới Thái Lan đã được một phen sửng sốt khi HLV Calisto tuyên bố với họ rằng ông coi cuộc chạm trán với Thái Lan là “một trận đấu dễ dàng”. Chưa bao giờ Việt Nam thắng được Thái Lan ở SEA Games trong gần 20 năm qua và SEA Games 25 này sẽ là cột mốc để đánh dấu sự kết thúc của cái dớp đáng buồn nói trên? G.Huy
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN