HLV của M.U là người đầu tiên nhận xét rằng Tevez không phải là một tiền đạo đáng giá 30 triệu bảng. Và những gì đang diễn ra tại City of Manchester cho thấy ông đã đúng.
(TT&VH) - HLV của M.U là người đầu tiên nhận xét rằng Tevez không phải là một tiền đạo đáng giá 30 triệu bảng. Chiến lược gia người Scotland, người luôn cần một chân sút đáng sợ để nuôi dưỡng hy vọng vô địch cho đội bóng áo đỏ, đã chỉ dùng Tevez với tư cách là một cầu thủ dự bị cho Wayne Rooney hay Dimitar Berbatov. Ferguson cũng bất chấp sự nhầm lẫn của các CĐV ở Old Trafford và cương quyết không giữ tiền đạo người Argentina lại. Và những gì đang diễn ra tại City of Manchester cho thấy ông đã đúng.
Đó là chưa kể Tevez còn có thể là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng ở Anh, với mức phí tối thiếu là 32 triệu bảng và tối đa có thể lên tới 47 triệu bảng, theo các nguồn tin khác nhau. Tính đến tháng 12 này, Tevez chỉ mới ghi được 2 bàn Premier League cho Man City trong suốt gần 4 tháng với đội bóng mới. Hai bàn đó anh ghi được trong trận gặp West Ham ngày 28/9 và trận thắng 3-1 đó cũng là chiến thắng gần nhất của Man City ở Premier League. Ngoài ra, Tevez còn ghi được 2 bàn nữa trong các trận gặp Crystal Palace và Scunthorpe ở Cúp Carling. Chắc chắn đó không phải là thành tích của một tiền đạo đắt giá nhất nước Anh, chưa kể mức lương không dưới 145.000 bảng mỗi tuần mà các ông chủ Ả-rập trả cho anh.
Sir Alex đã đúng khi để Tevez tới Man City
Ferguson đã tỏ ra hết sức đúng đắn về Tevez. Tiền đạo người Argentina là một tiền đạo có thể ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, chơi hay nhất khi trận đấu trở nên căng thẳng về mặt thể lực và các cầu thủ thấm mệt, khi sức sống và những cố gắng không mệt mỏi của anh gây ra sự hoảng loạn, như với Liverpool cuối tuần trước. Tevez vào sân thay Gareth Barry ở phút 61 và khiến trận đấu xoay chuyển theo hướng có lợi với Man City. Tuy nhiên, đó có vẻ như là công dụng lớn nhất của Tevez.
Đó không phải là cây săn bàn
Những chân sút đẳng cấp, những người quyết định số phận trận đấu, sẽ có khuynh hướng tiết kiệm năng lượng của mình, chứ không chạy trên sân một cách gần như điên dại giống Tevez.
|
1
Tevez chỉ mới nổ súng ở 1 trận Premier League mùa này. Đó là cú đúp vào lưới West Ham trong trận thắng 3-1, chiến thắng gần nhất của họ tại giải đấu cao nhất nước Anh. |
“Ta giống như một chú chó đuổi theo những chiếc xe ô tô. Ta chẳng biết làm gì nếu bắt được một chiếc” - Gã hề Joker, do cố diễn viên Heath Ledger thủ vai, đã nói như thế trong bộ phim The Dark Knight, một ẩn dụ rất thích hợp cho phong cách của Tevez trên sân bóng. Khi anh có cơ hội, hoặc một nửa cơ hội thôi, mọi thứ thường diễn ra với tốc độ quá nhanh, quá vội vàng và tiền đạo người Argentina thường bỏ lỡ chúng.
Trận đấu với Hull là một ví dụ điển hình, khi Tevez chơi tốt và giúp tạo ra các cơ hội, nhưng không tận dụng được cơ hội của mình. Sự hoang phí đó, không chỉ của một mình Tevez, giờ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mùa giải của Man City. Không thắng được trận nào trong suốt hai tháng qua, hy vọng giành được một suất dự Champions League mùa sau như mục tiêu đặt ra vào đầu mùa đang ngày càng xa tầm với đội bóng áo xanh.
Chuỗi trận gần đây của họ cho thấy đội bóng áo xanh cũng là một đối bóng tầm thường, nhưng Tevez có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất. Anh đã không ghi được bàn nào trong 90 phút trước Fulham, Birmingham và Hull, 83 phút trước Wigan và 73 phút nữa trước Burnley, đều là những đối thủ dưới tầm Man City. Vấn đề thêm phức tạp khi Hughes còn phải xoay xở làm hài lòng bản hợp đồng đắt giá nhất của ông. Ông đã buộc phải để anh ngồi dự bị trong trận gặp Liverpool, nhưng sau đó đành để Tevez đá chính trong 2 trận sau, dù người chơi cùng vị trí với anh, Craig Bellamy, luôn tỏ ra hiệu quả hơn nhiều mỗi khi được vào sân.
Trần Trọng