thethaovanhoa.vn

Phong vân 2: Phim cổ trang tuyệt đỉnh

02/12/2009 14:37 GMT+7

Khởi động từ tháng 4/2008 với mức đầu tư lên đến 100 triệu NDT, bộ phim Kiếm Thế (Phong Vân 2) hay còn có tiêu đề là Phong vân nhập ma tử sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 11/12/2009 trên toàn quốc.

(TT&VH Online) - Khởi động từ tháng 4/2008 với mức đầu tư lên đến 100 triệu NDT, bộ phim Kiếm Thế (Phong Vân 2) hay còn có tiêu đề là Phong vân nhập ma tử sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 11/12/2009 trên toàn quốc.


Với sự tái ngộ sau 10 năm của Trịnh Y Kiện và Quách Phú Thành, Phong Vân 2 sẽ có sự tham gia của nhiều ngôi sao lớn hiện này như Thái Trác Nghiên  và Tạ Đình Phong. Thái Trác Nghiên sẽ tham gia bộ phim với vai diễn Đệ Nhị Mộng, là người tình trong mộng của Nhiếp Phong – Trịnh Y Kiện. Tạ Đình Phong, vẫn như truyền thống lại vào một vai phản diện, Tuyệt Tâm, con trai của Tuyệt Vô Thần.

Ngạc nhiên hơn là sự lựa chọn của các đạo diễn cho vai diễn Sở Sở, người yêu của Bộ Kinh Vân, một nhân vật khá phức tạp và khó diễn. Được biết, cả Phạm Băng Băng và Châu Tấn, hai ngôi sao lớn trong làng giải trí Hoa ngữ hiện nay đều là những ứng cử viên sáng giá nhưng cuối cùng người được chọn vào vai Sở Sở lại là một diễn viên còn rất trẻ: Đường Yên. Cô đã đoạt được vai diễn này nhờ có khuôn mặt và phong thái rất gần với Sở Sở trong nguyên tác truyện tranh của Mã Vinh Thành.

Nội dung chính của phim xoay quanh âm mưu thâu tóm thiên hạ của Môn chủ Vô Thần tuyệt cung, Tuyệt Vô Thần (Nhậm Đạt Hoa). Tuyệt Vô Thần cùng con trai là Tuyệt Tâm ( Tạ Đình Phong) tấn công Trung Nguyên,Võ lâm thần thoại Vô Danh (Hà Gia Kính), Bộ Kinh Vân (Quách Phú Thành), và Nhiếp Phong ( Trịnh Y Kiện) liên thủ để chống lại Tuyệt Vô Thần, nhưng lần lượt đều bị thất bại dưới tay của y. Trung Nguyên đang trong cơn nguy cấp, võ lâm đang bên bờ vực thẳm. Trong Long Trủng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân và Tuyệt Vô Thần quyết định triển khai một cuộc đại chiến sinh tử long trời lở đất, quỷ khốc thần sầu…

Với sự quy tụ một dàn ngôi sao nổi tiếng và lừng lẫy, chắc chắn Phong Vân 2 sẽ là bộ phim cổ trang "tuyệt đỉnh" nhất của năm.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN