
Bất thường và bình thường
Nhiều người chắc hẳn không tránh khỏi lo lắng khi theo dõi báo chí những ngày gần đây, lo không hẳn vì bản thân sự việc đã xảy ra mà là vì những chuyện lẽ ra là bất thường đó lại đang trở nên bình thường.
(TT&VH) - Nhiều người chắc hẳn không tránh khỏi lo lắng khi theo dõi báo chí những ngày gần đây, lo không hẳn vì bản thân sự việc đã xảy ra mà là vì những chuyện lẽ ra là bất thường đó lại đang trở nên bình thường. Trong số muôn vàn câu chuyện về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, câu chuyện lấy dầu ăn thải ra từ hố ga các công ty chế biến thực phẩm để bán cho các cơ sở làm hành phi là điển hình cho lối suy nghĩ vô tâm của một số người, chỉ biết đến đồng tiền mà không hề quan tâm đến chuyện nó tác hại như thế nào đến đồng loại. Từ người thải ra cái thứ dầu cặn bã nhưng không tiêu hủy mà đem bán đó đến người thu gom lẫn người mua về để sản xuất hành phi đều đã tối mắt vì đồng tiền. Khủng khiếp, mới nghĩ đến đã thấy tởm lợm. Vậy mà có những người đang tâm kiếm tiền bằng cách đầu độc người khác, họ có nghĩ rằng người thân, con cái họ cũng có thể bị đầu độc bằng chính hành vi của họ không? Chắc là họ không có thời gian để mà nghĩ đến chuyện đó, bởi họ không làm cũng có hàng trăm hàng ngàn người khác thi nhau đầu độc đồng loại của mình. Chuyện bất thường đã trở nên bình thường! Một câu chuyện khác, một cụm từ rất hay được dùng trên báo chí hiện nay là “văn hóa giao thông”. Người ta đang muốn đề cập đến cái cách tổ chức, tham gia giao thông rất riêng của người Việt Nam. Cá nhân tôi hầu như chẳng thấy có cái “văn hóa” nào ở đây cả, đã gọi là văn hóa là phải văn minh, tốt đẹp, lối tham gia giao thông phổ biến ở các thành phố lớn nước ta hiện nay là lối đi đứng tranh giành, chụp giật và hỗn loạn. Càng chen lấn, càng bế tắc người ta lại càng cố gắng hơn để tranh giành từng centimet đường. Từ vài điểm kẹt xe cách đây chục năm, hiện nay nhiều điểm giao thông trong thành phố đã biến thành một đống hỗn loạn không chỉ vào giờ tan tầm. Chuyện bất thường đã trở thành bình thường! Một khi có quá nhiều chuyện bất thường đã trở nên... bình thường, thì có nghĩa là “căn bệnh” đã quá nặng rồi đấy!
Tắc đường như cơm bữa nhiều khi chỉ vì ý thức của người tham gia giao thông. (Ảnh: VOH)
Mrken
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN