Cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều thừa nhận, Real Madrid ở Nou Camp là Real Madrid hay nhất kể từ khi kỷ nguyên "Galacticos 2.0" bắt đầu. Nhưng vấn đề là rốt cuộc Real Madrid vẫn thua Barca.
(TT&VH) - Cả người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều thừa nhận, Real Madrid ở Nou Camp là Real Madrid hay nhất kể từ khi kỷ nguyên "Galacticos 2.0" bắt đầu. Nhưng vấn đề là rốt cuộc Real Madrid vẫn thua Barca. Câu hỏi ở đây là: Real Madrid, mà lại là "Real Madrid hay nhất", còn không thắng nổi thầy trò Guardiola, thì ai có thể làm điều đó?
Khi Puyol xuất sắc nhất trận
Ibra tung cú volley "hạ sát" Real Madrid
Gần 270 triệu euro mà Real Madrid đổ vào thị trường chuyển nhượng hồi Hè vừa rồi quả không uổng phí tí nào. Khi những Salgado, Metzelder, Gago, Drenthe được thay bằng Arbeloa, Albiol, Xabi Alonso, Kaka và Ronaldo, Real Madrid đã biến thành một đội bóng khác hẳn. Ở Nou Camp, đội bóng áo Trắng vẫn xuất trận với ý đồ phòng ngự như một năm về trước, nhưng là phòng ngự chủ động, phòng ngự để hướng tới chiến thắng chứ không phải là phòng ngự chỉ để tránh thua. Với một đội hình toàn các siêu sao, những người chẳng thấy mình có lý gì phải chùn chân trước kỹ thuật của các đồng nghiệp Barca, Real phản công hay tấn công đều rất bài bản, gọn gàng, chính xác và có độ nguy hiểm cao, chứ không luống cuống, rối rắm và theo kiểu "được thì được mà không thì thôi" như phần lớn các đội bóng khác, trong đó Inter là ví dụ mới nhất.
Thực tế trên sân nói rằng, Real Madrid mới là đội chơi tốt hơn. Khái niệm "tốt" ở đây nên được hiểu theo nghĩa tính hiệu quả của những pha lên bóng cao hơn, chứ không phải là cầm bóng nhiều hơn hay phối hợp "đẹp mắt" hơn. Suốt cả trận, tỉ lệ kiểm soát bóng của Real Madrid chỉ vào khoảng 40%, tức bằng 2/3 so với Barca, thế nhưng họ lại có số cú sút về phía khung thành đối phương nhiều gần gấp đôi của Barca (15 so với 8). Số cơ hội ngon ăn của Real cũng nhiều hơn hẳn của Barca. Ngoài tình huống Ronaldo đá vào chân Valdes trong thế một đối một, Benzema đưa bóng lên trên từ cự ly chưa tới 5 mét, còn có 3 lần khác Real khiến Barca phải nhờ đến tinh thần "cảm tử quân" của Puyol, người gần như đã lăn vào chân của Marcelo, Ronaldo và Higuain khi họ chuẩn bị tung sút, để thoát thua.
Nếu người Real Madrid có cho rằng họ xứng đáng rời Nou Camp với ít nhất một điểm, thay vì mỉa mai, hãy tỏ ra thông cảm với họ.
Bản lĩnh nhà vô địch
|
Barcelona: Valdes, Alves, Puyol, Piqué, Abidal, Xavi, Sergio Busquets, Keita (Toure Yaya, 66), Messi, Iniesta, Henry (Ibrahimovic, 51).
Real Madrid: Casillas, Sergio Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa (Raul, 75), Diarra Lass, Xabi Alonso, Kaka, Marcelo, Cristiano Ronaldo (Benzema, 66), Higuain.
Bàn thắng: Ibrahimovic. 56’
Thẻ đỏ: Busquet (thẻ vàng 50’ + 63’), Lass (thẻ vàng 48’ + 90’). |
Sau trận "Siêu kinh điển" này, khoảng cách giữa Barca với Real Madrid mới chỉ là 2 điểm. Tuy nhiên, không nên tin vào những gì bạn thấy, bởi con số đó không phải là sự phản ánh chính xác nhất cho sự khác biệt về thực lực giữa những nhà đương kim vô địch với phần còn lại mà Real là kẻ "cầm đầu". Đã có những thoáng bối rối trước phong độ xuất sắc một cách bất thường của Real Madrid, song chúng đều nhanh chóng qua đi và điều đáng nói là sau mỗi lần như thế, Barca dường như lại còn mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi phải chơi thiếu người (Busquets nhận thẻ đỏ ở phút 63), họ cũng không vì thế mà đánh mất thế trận, khiến cho Real Madrid dù rất muốn song không tài nào đẩy cao được tốc độ của trận đấu lên để tràn sang phần sân trước mặt Valdes. Đó là biểu hiện rõ nhất của sự trên cơ!
Chiến thắng trước Real Madrid khép lại một tuần hoàn hảo của thầy trò Guardiola. Giữa tuần là chiến thắng 2-0 dễ như lấy đồ trong túi trước Inter để qua đó đòi lại ngôi đầu bảng F, đồng thời mở toang cánh cửa vào vòng knock-out Champions League. Còn bây giờ là thắng lợi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng trước dàn "galacticos" của Real Madrid. Có vẻ như, tình cảnh càng khó khăn Barca càng có thêm nhiều động lực để tỏa sáng. Messi, Xavi, Alves càng bị nghi ngờ càng chơi bóng với khát khao và quyết tâm cháy bỏng hơn. Và… Khoan, hãy dừng lại ở đây một chút! Đó chẳng phải là những dấu hiệu nhận diện của một tập thể no nê danh hiệu và không còn điều gì để chứng tỏ ư? Phải chăng Barca 2009 đang đi vào vết xe đổ của Barca 2006, chỉ muốn chơi và chơi hay trên sân nhà hay khi gặp các đội bóng lớn?
Xin nhắc lại là trước "tuần tuyệt diệu" này, Barca đã hòa một mạch 4 trận sân khách trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn…
|
Những dấu hỏi hậu "Siêu kinh điển"
Vì sao Ronaldo bị rút ra sớm?
Hẳn không ít người đã đặt câu hỏi tại sao Pellegrini lại rút Ronaldo ra sân ngay sau khi Ibra ghi bàn mở tỉ số, trong tình cảnh mà Real cần dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Thực tế là những đợt tấn công của Real đã trở nên thưa thớt hẳn đi và cũng chẳng còn nguy hiểm nữa từ sau khi không còn tiền vệ người BĐN trên sân. Tuy nhiên, theo những thông tin sau trận thì việc rút Ronaldo ra là điều gần như bắt buộc trong thời điểm này. Bác sỹ Van Dijk, người đã điều trị cho Ronaldo, khuyên Pellegrini rằng ông chỉ nên sử dụng CR9 tối đa là một tiếng nếu không muốn anh bị đau trở lại.
Ibra có việt vị?
Những pha quay chậm lại tình huống ghi bàn của tiền đạo người Thụy Điển gợi ý rằng dường như một phần của nửa thân trên của anh đã ở dưới hàng thủ Barca. Nhưng nhìn chung, đây là một tình huống hết sức nhạy cảm, và chính các cầu thủ Real có vẻ như cũng không cho rằng Ibra đã phạm lỗi việt vị. Marca dù rất muốn bênh Real song vẫn khẳng định rằng bàn thắng của Ibra là hợp lệ.
Pique có phạm lỗi với Ronaldo?
Phút 61, Real Madrid tổ chức được một pha tấn công bên cánh trái. Ronaldo cố đi bóng vào giữa và sắp sửa vượt qua được Pique, nhưng sau một động tác vươn người của hậu vệ trẻ bên phía Barca, tiền vệ người Bồ đã ngã vật ra trong vòng cấm đội chủ nhà. Ronaldo tỏ ý Real phải được hưởng một quả penalty, song trọng tài chính Undiano Mallenco đã xua tay cho trận đấu tiếp tục. Pha quay chậm sau đó cho thấy Pique có chạm vào Ronaldo, nhưng chưa tới mức Ronaldo phải ngã lăn ra như vậy.
Barca sẽ bị phạt vì CĐV chiếu laser vào mặt Ronaldo?
Không có cái đầu lợn nào được ném xuống sân như hồi năm 2003. Tuy nhiên, Ronaldo đã bị các CĐV Barca chiếu đèn laser vào mặt. Hiện chưa rõ Barca có bị trừng phạt hay không. Mới đây, Napoli đã bị BTC Serie A phạt 15 ngàn euro vì đã để các CĐV chiếu đèn vào thủ môn Dida của Milan. Song đây là Liga chứ không phải Serie A. Còn nhớ, sau vụ “đầu lợn” vài năm trước, Barca đã bị phạt treo sân 2 trận, song cái án đó vẫn cứ “treo” cho đến bây giờ, chẳng biết bao giờ mới được thực hiện!
L.G |
V.Cường