thethaovanhoa.vn

Sir Ferguson: "MU phải chiến thắng ngay cả khi thiếu Rooney"

16/01/2009 18:04 GMT+7

Trận thắng Wigan ở Premier League cho phép MU vượt mặt Chelsea giành ngôi nhì bảng nhưng "Quỷ đỏ" phải trả giá bằng chấn thương của Rooney nhưng Sir ferguson vẫn lạc quan

(TT&VH Online) - Trận thắng Wigan ở Premier League cho phép MU vượt mặt Chelsea giành ngôi nhì bảng nhưng "Quỷ đỏ" phải trả giá bằng chấn thương của Rooney. Tuy nhiên, Sir Ferguson vẫn tỏ ra lạc quan.
 
Ferguson, "Gừng càng già càng cay"
 
Bước vào mùa giải mới với tư cách là nhà vô địch Premier League và Champions League, áp lực lên "Quỷ Đỏ" là rất lớn. Sức ép càng khủng khiếp hơn khi Sir Ferguson đặt mục tiêu giành cú ăn bốn trong mùa giải này. Tham vọng lớn là thế nhưng MU lại không tăng viện nhiều. Berbatov là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng áo Đỏ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008. Lực lượng hầu như không tăng thêm trong khi lại thường xuyên mất quân vì chấn thương nhưng cho tới lúc này, đội bóng của Ferguson vẫn đang chạy đua trên các mặt trận với mật độ thi đấu dày đặc.
 
Trận thắng Wigan ở Premier League mở ra cơ hội giành ngôi đầu bảng cho MU khi họ vẫn còn một trận chưa đấu nhưng cũng đặt ra cho "Quỷ Đỏ" thách thức lớn vì trong khoảng 3 tuần tới đây họ sẽ phải thi đấu mà không có Rooney, tác giả của bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm trước Wigan. Mặc dù vậy, Sir Ferguson vẫn lạc quan và khẳng định đầy quyết tâm rằng "cỗ máy MU" sẽ và phải tiếp tục tiến lên: "Thiếu vắng Rooney chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới MU nhất là trong bối cảnh chúng tôi phải thi đấu với mật độ dày đặc. Tuy nhiên, chúng tôi đủ mạnh để không lùi bước và sẽ phải tiếp tục hướng tới những mục tiêu đã đề ra. Thách thức phía trước là không hề dễ dàng nhưng không phải là không có khả năng vượt qua", HLV lão làng người Scotland nhấn mạnh.
 
HT
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN