thethaovanhoa.vn

Kết thúc BTV Cup 2009: Cúp về Brazil

30/11/2009 08:04 GMT+7

ĐTLA đã không thể “ẵm” 20.000 USD giải thưởng và lái chiếc ô tô của nhà tài trợ Lifan về Bến Lức vì thất bại trong trận chung kết trước Caxias; còn chủ nhà Becamex Bình Dương (B.BD) cũng hào phóng “nhường” danh hiệu hạng 3 cho đội XM.HP.

(TT&VH) - ĐTLA đã không thể “ẵm” 20.000 USD giải thưởng và lái chiếc ô tô của nhà tài trợ Lifan về Bến Lức vì thất bại trong trận chung kết trước Caxias; còn chủ nhà Becamex Bình Dương (B.BD) cũng hào phóng “nhường” danh hiệu hạng 3 cho đội XM.HP.

Chung kết: Không có bất ngờ!

Không được đánh giá cao bằng đối phương nhưng ĐTLA tỏ ra chẳng quá thua sút trong trận chung kết BTV Cup 2009 diễn ra vào tối qua trên sân Gò Đậu. Trước đối phương có lực lượng đồng đều và thi đấu linh hoạt hơn, HLV Jose Luis yêu cầu các học trò tranh cướp bóng rất quyết liệt, không cho đối phương có nhiều khoảng trống và thời gian để xử lý bóng, phối hợp với nhau. Đối sách này phát huy tác dụng rõ rệt ở đầu trận, ĐTLA chơi lấn lướt khiến cho hơn 8.000 khán giả trên sân Gò Đậu bất ngờ. Tuy nhiên, một sai lầm của hàng phòng ngự đã phá hỏng tham vọng của ĐTLA. Phút 6, tận dụng pha phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ biên Quốc Tuấn (3) và trung vệ Minh Thông (6), Leandro Oliveira (20) khéo léo xỉa bóng, làm tung lưới thủ môn Filip (21), mở tỉ số trận đấu cho Caxias.


Niềm vui của các cầu thủ Caxias. Ảnh: Long Vĩnh

Bàn thắng như chất xúc tác giúp kết dính và bôi trơn các bộ phận của cỗ máy tấn công Caxias. Đội bóng của Brazil đẩy tốc độ trận đấu lên cao, liên tục đánh vỗ mặt và 2 nách trung lộ của ĐTLA, nhưng cũng không quên phong tỏa thành công tiền đạo đội trưởng Anotonio (9), cắt đứt mối liên lạc giữa 3 tuyến của đối thủ. Do vậy, có thể nói gần 70 phút còn lại của trận đấu là màn “độc diễn” của Caxias. “Nóng mặt” vì màn trình diễn của đội Caxias, các cầu thủ ĐTLA tỏ ra mất bình tĩnh, liên tục có những pha vào bóng thô bạo và đến phút 69, “Gạch” chỉ còn lại 10 người trên sân, sau khi Vương Quốc Huân (12) bị trọng tài Malaysia Abdul Wahab đuổi khỏi sân.

Trong thế hơn người, không khó để Caxias nâng tỉ số lên 2-0, tiền đạo vừa vào sân Givaldo de Jesus (17) đã thực hiện pha đi bóng tốc độ, dứt điểm vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Filip (21). Cuối trận, tiền đạo Charles Obi (18) rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho ĐTLA nhưng không thể giữ Cúp vô địch ở lại Việt Nam.


Tranh hạng Ba: Không có “quà an ủi” cho chủ nhà!

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Võ Minh Trí, B.BD đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm đánh bại XMHP để phục thù trận thua 0-1 ở vòng bảng, đồng thời khôi phục niềm tin của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng giống như trận bán kết trước đó, hàng tiền vệ B.BD thi đấu khá bế tắc, lúng túng, nhất là vị trí của cầu thủ trẻ Nguyễn Vũ Ân (16) và Minh Chuyên (3). Ở hàng công, chỉ có Kesley chơi tạm được còn tiền đạo thử việc William (18) dù có thể hình rất “ngon” nhưng trình độ chỉ ở mức bình thường.

Trong khi đó, XMHP dù cũng thử nghiệm nhiều tân binh, nhưng các cầu thủ như tiền đạo Đinh Hoàng Max (12), thủ môn Bùi Quang Huy (1), trung vệ John Wole (4), tiền đạo Đức Dương (8), Aniekan (10), Lazaro (11) lại hòa nhập rất nhanh, chứng tỏ được phẩm chất chuyên môn của mình. Và họ chính là yếu tố quan trọng, giúp đội bóng đất Cảng để lại dấu ấn khá đậm nét ở BTV Cup 2009. Phút 28, tiền đạo Đinh Hoàng Max (12) nhanh chân gạt bóng vào lưới sau cú cú sút không lấy gì nguy hiểm của trung vệ John Wole (4), mở tỉ số 1-0 cho XMHP. Bàn thắng của tiền đạo Anh Đức được thực hiện từ pha đánh đầu cận thành ở phút 38 chỉ có thể giúp cân bằng tỉ số 1-1 cho B.BD chứ không thể giúp cân bằng về thế trận thực tế trên sân.

Đến phút 72, tiền vệ Leandro (18) đi bóng vượt qua 2 hậu vệ B.BD, hạ gục thủ môn Thế Anh với cú sút quyết đoán vào góc cao. 2-1 cho XMHP. Trong hiệp đấu này, B.BD có 1 cơ hội ghi bàn mười mươi nhưng tiếc là Kesley lại hấp tấp dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ môn Quang Huy từ cự ly 5m (phút 80). Hy vọng gỡ hòa của B.BD tắt ngấm ở phút bù giờ 90+2: tiền vệ Leandro đi bóng như “làm xiếc”, vượt qua 2 hậu vệ B.BD, chuyền đúng tầm cho Lazaro tung người thực hiện cú vô lê đẹp mắt, hạ gục thủ môn Thế Anh, ấn định chiến thắng 3-1 cho XMHP. 


Chí Thanh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN