thethaovanhoa.vn

Sông Nông “gánh” rác chợ Nông

29/11/2009 22:09 GMT+7

Rác thải ở đây đủ các loại như túi nilon, chất cao su, trái cây hỏng, mảnh thủy tinh, xác chết động vật…Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất khó chịu.

(TT&VH Online) - Thời gian gần đây, sông Nông chảy qua địa phận xã Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế đang phải “gánh” một lượng rác thải “khổng lồ” được thải ra từ chợ Nông và người dân sống xung quanh.Nhiều chỗ, rác tuồn thẳng xuống sông, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.


Rác thải ở đây đủ các loại như túi nilon, chất cao su, trái cây hỏng, mảnh thủy tinh, xác chết động vật…Những ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc rất khó chịu. Khi rác được đổ với khối lượng lớn hay đựng trong bì xác rắn, rác theo độ dốc của bờ sông, lăn xuống nước sau đó trôi nổi trên sông.

Được biết, trước đây người dân khu vực xung quanh và ban quản lý chợ An Nông có đóng một khoản kinh phí để mua thùng chứa rác và vận chuyển rác đi nơi khác xử lý nhưng nay “chẳng thấy đâu”.


Anh Hoàng Văn Kỳ, người sống gần khu vực sông Nông cho biết: “Cách đây mấy tháng, mỗi hộ gia đình sống ở  gần sông Nông và người buôn bán ở chợ An Nông có đóng góp một khoản tiền để uỷ  ban xã Lộc Bổn mua thùng đựng rác và thuê xe chở rác thải đi nơi khác xử lý. Chúng tôi chờ mãi mà chẳng thấy thùng rác đâu cả. Vì thế, người dân phải đổ rác xuống bờ sông thôi chứ biết đổ ở đâu được…”

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này để trả lại sự trong sạch và vẻ mỹ quan cho dòng sông Nông.

Xuân Trường – Vinh Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN