Sir Alex Ferguson đang “ngấm ngầm” đợi tới tháng Giêng để phát động đợt tổng công kích nhằm đòi lại ngôi đầu từ tay của Chelsea, đội bóng sẽ mất bốn cầu thủ trụ cột cho CAN 2010.
Chắc chắn rằng HLV Ferguson sẽ cảm thấy khá thoải mái trước viễn cảnh Chelsea, Arsenal và Man City chuẩn bị bước vào cuộc chiến quyền lợi mới giữa CLB và tuyển quốc gia. Theo như những quy định của FIFA, tuyển QG có thể triệu tập cầu thủ về nước trước mỗi giải đấu lớn khoảng hai tuần. Như vậy là

Lâu nay, giải ngoại hạng luôn là một “chiến trường” khốc liệt mỗi khi Giáng Sinh tới. Đây là thời điểm để các đội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, cũng như phải tham gia vào những trận đấu loại trực tiếp ở Cúp FA và Cúp Carling. Tuy nhiên, bộ đôi Adebayor và Kolo Toure của Man City, bộ tứ gồm Drogba, Mikel, Kalou và Essien của Chelsea, bộ đôi Song và Eboue của Arsenal có thể sẽ phải rời Anh vào ngày 26/12, bất chấp việc CAN 2010 tới 10/1 mới khai mạc.
LĐBĐ Ghana (GFA) mới đây đã thông báo kế hoạch tập trung quân trong hai tuần trước khi diễn ra CAN 2010 tại
Chắc chắn rằng HLV Ancelotti lẫn Mark Hughes đều cảm thấy không hài lòng với quy định của FIFA. Cả hai chiến lược gia này đều hy vọng rằng những cầu thủ phải về dự CAN 2010 vẫn có thể chơi trận đấu trong Lễ Tặng quà cũng như vòng đấu cuối cùng của giải ngoại hạng trong năm 2009. Theo thông tin mới nhất, Man City, Chelsea, Arsenal và cả Tottenham sẽ tìm cách đàm phán với các LĐBĐ của những nước như Bờ Biển Nga, Ghana, Togo… Tuy nhiên, khả năng ở lại Anh của các cầu thủ Châu Phi là không cao nếu những LĐBĐ này quyết định chọn quy định của FIFA.
Những đội bóng trong nhóm dẫn đầu giải ngoại hạng không bị ảnh hưởng bởi “virus CAN 2010” chính là Man United, đội hiện bị Chelsea bỏ cách năm điểm trên bảng xếp hạng, và Liverpool. Trong khi tham vọng vô địch của “The Kop” đã không còn thì Man United lại đang hy vọng về một cuộc lật đổ khi
Anh Hiển (Theo Daily Mail)