
Vấn đề và sự kiện: Đẹp hay được?
Mục tiêu của đội U23 Việt Nam là phải đoạt HCV. Điều ấy không cần bàn cãi. Nhưng Calisto và các học trò sẽ lấy huy chương ấy bằng cách nào, lại là chuyện khác.
(TT&VH cuối tuần) - Mục tiêu của đội U23 Việt Nam là phải đoạt HCV. Điều ấy không cần bàn cãi. Nhưng Calisto và các học trò sẽ lấy huy chương ấy bằng cách nào, lại là chuyện khác.Đã từng đẹp nhưng chưa đượcA.Riedl chính là HLV ngoại đã cùng các đội tuyển Việt Nam trải qua nhiều kỳ SEA Games nhất. Từ SEA Games 20 năm 1999 với thế hệ Huỳnh Đức, Công Minh, Hồng Sơn tới SEA Games 22 trên sân nhà năm 2003 cùng Văn Quyến, Minh Phương, Tài Em. Hai SEA Games tiếp theo củng đều dưới triều đại A.Riedl, từ Philippines đến Korat- Thái Lan.Dưới thời A.Riedl- một người Áo lịch thiệp- ĐTVN luôn cố gắng chơi đẹp, đẹp một cách hiện đại. Thực tế thì A.Riedl luôn có những con người đủ phẩm chất để đáp ứng điều ấy. Song cái đẹp bao giờ cũng đi cùng với sự mong manh, thậm chí có phần lả lướt, yếu ớt. Cách chơi của ĐTVN và cả U23 VN khi khởi đầu luôn mang lại sự hy vọng ngọt ngào nhưng thường kết thúc lại là những thất vọng. Cái đẹp lúc này không cứu rỗi được bóng đá khi mà nó lấn át một thứ rất quan trọng - tinh thần.
Rất khó hy vọng U 23 VN của Calisto sẽ chơi đẹp ở SEA Games 25 So với A.Riedl, Calisto nóng tính hơn, bộc trực hơn và thực dụng hơn. Sự thực dụng ấy chi phối cả khi ông làm HLV trưởng đội ĐT.LA. Hai lần đội bóng này đoạt chức vô địch V-League, ĐT.LA dường như chỉ chơi một thứ bóng đá phòng ngự làm nền tảng và phản công. Không quá đẹp nhưng hiệu quả chết người.Ảnh hưởng của Calisto lên ĐTVN rõ ràng là rất lớn. Dưới bàn tay của Calisto, ĐTVN thô ráp hơn, góc cạnh và lỳ lợm. Cả một chặng đường AFF Cup 2008, rất ít trận đấu mà các học trò của Calisto chơi đẹp một cách thuần túy. Sẵn sàng phạm lỗi, sẵn sàng chịu trận và bùng lên khi có cơ hội. Cái đẹp với Calisto được ẩn chứa trong tinh thần thi đấu và cao nhất, đó chính là hiệu quả và chiến thắng - thứ mà sự mĩ miều thời A.Riedl không có được.Và Calisto lại cần chiến thắngCalisto được mời làm đại diện hình ảnh cho một thương hiệu beer. Nếu như thứ beer này đúng như con người Calisto thì hẳn nhiên ngụm đầu tiên sẽ cho cảm giác khó uống, đắng ngắt. Nhưng ngụm thứ hai và những lần uống sau sẽ mang lại hương vị thô mộc mà thuần chất, thật chứ không giả.Calisto không cần làm dáng. Ông có thể tung chân đá đồng nghiệp Constantine của ĐT Ấn Độ ở LG Cup năm 2002, có thể tranh cãi với trọng tài trận lượt đi với Syria ở vòng loại Asian Cup 2011. Điều đó với ông không quan trọng. Nhưng đối với cầu thủ, điều kỳ lạ là ông đã gây dựng được một mối quan hệ như gia đình với các cầu thủ. Họ tin tưởng ông, dám đá hết mình vì ông.Thực tế, rất khó hy vọng U 23 VN của Calisto tới SEA Games 25 bỗng nhiên lại …“đẹp từng centimet”. Ngay ở Smartdoor Cup 2009, các cầu thủ U 23 VN lên ngôi vô địch với một lối chơi được cho là xấu xí. Thậm chí, chính Calisto còn yêu cầu các cầu thủ của mình chơi quyết liệt.Tới Lào, Calisto chấp nhận một đội hình không có ngôi sao thực sự, quá ít người là “biểu tượng của một thứ bóng đá đẹp”. Thanh Bình chỉ giỏi tì đè, Trọng Hoàng thiên về dùng sức, Thành Lương lắt léo nhưng lại rườm rà, Phan Thanh Hưng tuy có những cú sút xa được cho là đẹp nhưng chưa có nhiều đất để chứng minh…Có vẻ như Calisto chú tâm nhiều hơn đến khả năng phòng ngự. Điều này thì ông có đủ người để thực hiện ý đồ bóp nghẹt sự hưng phấn của đối thủ, để rồi tung ra những đòn độc.Không phải cho đến giờ, Calisto mới chọn cho mình và các học trò cái cách đi đến đích cuối cùng. Có lẽ với ông thầy người Bồ Đào Nha đã rút ra được bài học từ chính đội tuyển quê hương mình. Bồ Đào Nha luôn chơi đẹp và có những con người có thể làm nên một thứ bóng đá đẹp nhưng họ thiếu bản lĩnh ở những trận cầu lớn.Calisto chấp nhận tất cả, miễn là chiến thắng. Người ta cần những thứ người ta thiếu. Nếu chọn “đẹp” hoặc “được” thì câu trả lời đã sẵn sàng rồi. Tất nhiên, đó là chiếc HCV SEA Games.
Tiểu Liên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN