
Tiểu phẩm: Tai hại cảnh "cầm đèn chạy trước ô tô"
Bầu Thanh, người có biệt hiệu là Thanh "máu" vứt tờ báo xuống bàn và kêu lên, giọng đầy đau khổ.
(TT&VH cuối tuần) - Trời hại ta rồi!Bầu Thanh, người có biệt hiệu là Thanh "máu" vứt tờ báo xuống bàn và kêu lên, giọng đầy đau khổ. Người bạn ngồi đối diện nhìn ông ngơ ngác, hỏi:- Có chuyện gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghề kinh doanh của anh à? Đây là báo thể thao chứ đâu phải là báo kinh tế?- Báo thể thao nhưng tin tức cũng… rùng rợn ngang báo kinh tế. Vụ áp-phe của tôi đi đứt rồi. Hơn chục tỉ đồng chứ ít à. Xót xa quá, đau đớn quá, đúng là "đau xé lòng anh chết nửa con người" rồi. Đây, anh đọc đi.Bầu Thanh đưa tờ báo và chỉ chỗ cần đọc cho bạn. Bạn ông đọc xong nói tỉnh bơ:- Tôi chẳng thấy có gì là rùng rợn, chỉ là chuyện chỉ 1 cầu thủ ngoại nhập tịch được ra sân thi đấu trong mùa giải 2010. Chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu?
Minh họa: Lê Trí Dũng
- Cái đồ… vô tâm nhà anh. Anh đang nói chuyện với 1 ông bầu BĐ chứ không phải với 1 bác sĩ nhé. Họ chỉ cho 1 cầu thủ ngoại nhập tịch ra sân, thế 5 ông còn lại tôi biết dùng để làm gì? Tôi định đánh đòn oanh liệt với chức vô địch, bây giờ kế hoạch vỡ, chảy máu hàng chục tỉ đồng, của đau con xót, thế mà anh cứ coi như chuyện trên trời. Là chuyện của tôi, bạn anh, anh có hiểu không? Ông bạn thấy ông Thanh… "máu" quá thì im lặng. Dây vào lão lúc này là không khôn ngoan, ông nghĩ thế bèn khéo léo hạ… sốt:- Ông có những 6 cầu thủ nhập ngoại kia à?- Chứ còn gì nữa. Ông biết rồi, đội bóng tôi mua của địa phương khác năm trước, cầu thủ người địa phương mình làm gì có ai. Bây giờ muốn lọt vào Top 3 hay vô địch thì phải có mẹo, nghĩa là dùng tiền mua cầu thủ. Nội binh thì cũng hòm hòm, nhưng ngoại binh mới là chuyện quan trọng. Tôi đã biến 6 cầu thủ ngoại binh thành 6 cầu thủ nội binh, làm thế tôi chắc có chức vô địch. - Này, dù gặp trục trặc nhưng ít nhất cái đầu của anh cũng hơn cái đầu của những ông bầu khác. Sao anh tài thế?- Tài cán gì đâu. Làm ăn thì phải biết tính mới thành công. Nếu tôi áp dụng chiến lược "ngoại binh hóa đội hình" bằng cách nhập tịch cho các ngoại binh đủ tiêu chuẩn thì thành công là cái chắc. Nào ngờ… Trời cao đất dày ơi, sao các người lại nỡ hại con đến vậy!- Hay là anh đổi chiến lược đi, cứ giữ lấy tụi đó, đợi khi được đá Cúp C1 châu thì tung cả 6 ông ra, cộng với 3 ông ngoại chính tông, 9 "Tây" cùng đá có mà vô địch châu lục, thế còn vẻ vang hơn vô địch V-League ấy chứ...- Kế ấy cũng hay nhưng muốn đá Cúp C1 châu trước hết phải vô địch V-League cái đã, mà không có 9 ông ngoại binh ra sân thì làm sao vô địch được? Nói thật nhé, tiền bạc cũng tiếc nhưng không tiếc bằng chiến lược hay thế mà hỏng. Khôn qúa hóa… dại rồi anh ơi!
Li Ti
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN