|
Sổ tay
Tạm biệt và hẹn gặp lại!
“… Tôi vẫn ở lại
Việt Nam. Bất luận thế nào thì tôi đã và đang có một công việc tốt
trong một Công ty tại Bình Dương. Để rồi thỉnh thoảng xách giầy đi đá
phủi, duy trì…”, Bogere Asman, đội trưởng của Kampakala City nói khi
cùng các đồng đội lầm lũi rời sân. Asman đã làm tất cả những gì mình
có, nhưng bất lực.
Bogere Asman và
người anh ruột của mình đã nỗ lực để kéo cái tên Kampakala City đến
Việt Nam, tham dự BTV – Number 1 Cup lần này. Đội bóng Uganda gần như
chỉ đem đến bộ khung, với vỏn vẹn hơn chục người. Cái tên Kampakala
City giống như “pháp nhân”, để rồi họ tập hợp những cầu thủ Uganda thất
nghiệp ở khắp nơi, về Bình Dương chơi bóng.
Người anh của Bogere
(cũng đang làm việc tại Bình Dương), nhân vật được giới thiệu là có
giấy phép hành nghề môi giới do FIFA cấp(?!) hy vọng, có thể tiếp thị
và bán được vài cầu thủ từ Kampakala City cho các đội bóng V-League
hoặc hạng Nhất. Nhưng kế hoạch nhanh chóng phá sản, khi đội bóng Uganda
sớm rời cuộc chơi mà gần như không để lại ấn tượng gì.
Theo dự tính, vài
cầu thủ trong đội hình Kampakala City sẽ gia hạn visa, để tiếp tục lang
bạt – thử việc trong màu áo các đội bóng Việt Nam, đang trong quá trình
chuẩn bị cho mùa giải 2010. Nhưng lối chơi bóng hoang dã, đậm chất Phi
châu và còn có phần ngây thơ, như những gì họ thể hiện, thì e kiếm việc
tại Việt Nam sẽ không hề dễ dàng. Vậy thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào
năm sau!
T.H
|