thethaovanhoa.vn

“Phong trào” tự vẫn trong làng giải trí Hàn Quốc: Do đâu?

26/11/2009 09:07 GMT+7

Không ít ngôi sao giàu có, xinh đẹp và tài năng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã tự tìm đến cái chết. Báo chí xứ này loay hoay đi tìm lời giải. Chẳng phải những con người đó đã có trong tay tất cả rồi sao?

(TT&VH) - Không ít ngôi sao giàu có, xinh đẹp và tài năng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã tự tìm đến cái chết. Báo chí xứ này loay hoay đi tìm lời giải. Chẳng phải những con người đó đã có trong tay tất cả rồi sao?

Thời gian này cư dân mạng xứ Hàn bàn tán nhiều về vụ siêu mẫu Daul Kim quyên sinh. Người ta cho rằng nền công nghiệp giải trí nước này ngày càng đòi hỏi khắt khe và người hâm mộ kỳ vọng quá lớn khiến các ngôi sao không chịu được áp lực.

Daul Kim đã làm người mẫu cho hãng Chanel và Topshop, từng có mặt trên các sàn catwalk khắp thế giới. Cô dần dần trở thành một thần tượng và là đại sứ sắc đẹp của phụ nữ Hàn Quốc. Nhưng càng thành công thì Kim càng cảm thấy cô đơn, cô đã viết trên trang blog rằng cô “chán nản đến phát điên và làm việc quá sức”.

Siêu mẫu Daul Kim

Kim là người nổi tiếng thứ chín ở xứ Hàn đã tự vẫn trong vòng hơn hai năm qua. Tháng 9 năm ngoái, ngôi sao truyền hình Ahn Jae Hwan đã tự kết liễu đời mình vì nợ nần chồng chất. Liền sau đó nữ diễn viên “con cưng của đất nước” Choi Jin Sil đã treo cổ tự vẫn vì không chịu nổi sự đồn thổi của dư luận. Theo bà Park Soo Na, người chuyên theo dõi mảng giải trí ở Hàn Quốc, thì một trong những nguyên nhân khiến Choi tìm đến cái chết là vì áp lực của xã hội đối với người mẹ đơn độc như cô, một phụ nữ không có (và không cần) một bờ vai đàn ông để nương tựa. “Xã hội Hàn Quốc không thích những phụ nữ mạnh mẽ và cho rằng những người mẹ đơn thân thường rối loạn về nhân cách”, Park nói.

Ngày 3/7 năm nay, ngôi sao truyền hình Jang Ja Yeon đã để lại 7 trang thư tuyệt mệnh trước khi tự vẫn, kết tội 10 nhà sản xuất truyền hình, người điều hành báo chí, các chức sắc trong ngành giải trí “bóc lột tình dục” đối với cô. Tờ The Guardian đã đặt câu hỏi rằng phải chăng Jang và các ngôi sao Hàn Quốc bị ép thực hiện những “hợp đồng nô lệ tình dục” để đổi lấy sự thăng tiến trong nghề nghiệp?

Ngôi sao truyền hình Jang Ja Yeon

Bên cạnh  đó các ngôi sao pop và điện ảnh Hàn Quốc ngày càng bị gò vào một chế độ luyện tập hà khắc, nằm trong sự giám sát chặt chẽ của một mạng lưới gồm các nhà đại diện, quản lý, tổ chức và điều hành.

Trong một bài viết về hậu trường của thế giới K-pop, Edward Chun cho biết các ngôi sao âm nhạc Hàn Quốc phải “làm việc 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, 7 ngày/tuần”. 

Ngôi sao K-pop Isak tâm sự “Các nhà quản lý sợ chúng tôi trốn nên cấm chúng tôi dùng điện thoại riêng mà phải dùng điện thoại của họ. Mỗi khi chúng tôi về đến nhà đều phải gọi điện cho các nhà quản lý bằng số điện thoại đó. Không được hẹn hò với ai, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Tôi từng bị dọa nếu không bỏ bạn trai thì sẽ bị đuổi ra khỏi ban nhạc và không được xuất hiện trước công chúng”.

Nhưng không chỉ do cách quản lý hà khắc đã khiến các ngôi sao xứ Hàn không được hưởng một cuộc đời hoàn hảo và hạnh phúc, mà còn vì thái độ quá phấn khích của người hâm mộ. Ở phương Tây, các ngôi sao trả lời rất ít phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng và họ cố gắng để cuộc sống riêng tư không bị đụng chạm. Song ở Hàn Quốc các ngôi sao phải đối mặt với đông đảo người hâm mộ cực đoan. Chẳng hạn như khi thành viên chính của nhóm nhạc pop 2PM vắng bóng – không rõ là theo mệnh lệnh của quản lý hay quyết định của riêng anh – người hâm mộ đã không ngừng phản đối, thậm chí còn tẩy chay cả hãng thu âm.      

Lương Tuấn Vĩ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN