Một chiến thắng trước Maccabi Haifa trên sân nhà Allianz Arena là chưa đủ. Muốn tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở vòng 1/8, Bayern cần phải nhờ đến sự “trợ giúp” của Bordeaux, không để Juventus rời nước Pháp với 3 điểm trọn vẹn.
(TT&VH) - Một chiến thắng trước Maccabi Haifa trên sân nhà Allianz Arena là chưa đủ. Muốn tiếp tục nuôi hy vọng có mặt ở vòng 1/8, Bayern cần phải nhờ đến sự “trợ giúp” của Bordeaux, không để Juventus rời nước Pháp với 3 điểm trọn vẹn.
Một trận hòa trước Juventus trên sân nhà Chaban-Delmas có thể xem là món quà mà Bordeaux “lại quả” cho Bayern sau khi đã thắng đội bóng Đức cả 2 trận để qua đó sớm giành vé dự vòng 1/8. Nhưng liệu thầy trò Louis van Gaal có xứng đáng được nhận món quà ấy?
Ngàn cân treo sợi tóc
Bayern không xứng đáng dự vòng 1/8
Với việc để thua Bordeaux 0-2 ngay trên sân nhà ở trận lượt về, Bayern đã dâng chiếc vé dự vòng 1/8 đầu tiên cho nhà vô địch Pháp và tự đẩy mình đến sát bờ vực thẳm. Trận thua tai hại đó chẳng khác nào phát súng mà đội quân gồm những con người thiện chiến của Van Gaal tự bắn vào chân mình. Giờ đây, đội bóng số một nước Đức chẳng còn biết tương lai rồi sẽ ra sao khi mà số phận của họ đang nằm trong tay kẻ khác. Người nắm giữ vận mệnh của Bayern không ai khác chính là Bordeaux, đội đã dồn họ đến tình cảnh bi đát như hiện tại.
Để có thể dự vòng 1/8, điều kiện cần là Bayern phải thắng cả 2 trận đấu còn lại, trước Maccabi Haifa trên sân nhà và Juventus trên sân khách. Nhưng điều kiện đủ để thầy trò Van Gaal có thể tiếp tục chinh phạt Champions League sau vòng đấu bảng ở mùa này là Bordeaux không thua Juventus trên sân nhà. Xét cả về tình lẫn lý thì người Munich vẫn có quyền tin vào một kết quả khả quan ở Chaban-Delmas, vì Bordeaux nên giúp đỡ đối thủ đã 2 lần thất bại dưới tay họ và vì ngôi đầu bảng đang chờ đợi đội bóng Pháp.
Vừa đá, vừa ngóng
|
BAYERN KHỦNG HOẢNG: Thảm họa trở lại?
Mặc dù đang sở hữu 4 chức vô địch Cúp C1/ Champions League nhưng Bayern đã không ít lần chịu cảnh bẽ mặt ở giải đấu danh giá này. Kể từ lần đăng quang vào năm 2001, thắng Valencia trong loạt sút luân lưu ở sân San Siro, đội bóng số một nước Đức từng có lần không vượt qua nổi vòng đấu bảng. Thảm họa ấy diễn ra ở mùa giải 2002-2003 khi đội quân do huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld dẫn dắt chỉ xếp cuối bảng G với vỏn vẹn 2 điểm sau 6 trận. Khi đó, bảng đấu của Bayern cũng có 1 đại diện của Italia (AC Milan), 1 đại diện của Pháp (RC Lens) và đội còn lại là Deportivo đến từ Tây Ban Nha. Bayern chỉ hòa được 2 trận trước Lens, 1-1 trên sân khách và 3-3 trên sân nhà, để rồi xếp dưới cả đội bóng Pháp. Bảy năm sau thảm họa ấy, Bayern đang đối mặt với một kết cục bi thảm tương tự. Chỉ có điều, lần này họ sẽ được an ủi bằng tấm vé vớt dự Europa League dành cho đội xếp thứ ba chăng? Nếu Bayern không vượt qua được vòng bảng thì rõ ràng, Louis van Gaal còn tệ hơn cả người tiền nhiệm Juergen Klinsmann. Bị chỉ trích nhiều nhưng dù sao thì Bayern của Klinsmann cũng đứng đầu vòng bảng, vượt qua Sporting Lisbon với tổng tỷ số 12-1 ở vòng 1/8 trước khi dừng bước tại tứ kết trước Barcelona, đội sau đó đã đăng quang với chiến thắng trước M.U. Luôn phải nhấn mạnh một điều rằng khi vừa đặt chân đến Bayern, Van Gaal đã được đầu tư rất nhiều tiền để mua cầu thủ trong khi Klinsmann chỉ ký 2 bản hợp đồng “miễn phí”, Tim Borowski từ Bremen và Hans-Joerg Butt từ Benfica. Bây giờ, những cái đầu tỉnh táo ở Bayern không chỉ lo thảm họa bị loại ở Champions League diễn ra, vì dù sao thì họ cũng không xứng đáng lắm nếu có mặt tại vòng 1/8, mà còn lo cho vận mệnh của đội bóng số một nước Đức tại mặt trận Bundesliga. Tạm xếp thứ 7 sau 13 vòng đấu với 6 điểm ít hơn đội đầu bảng Leverkusen, tương lai của Bayern là hết sức mịt mờ. Thảm họa bị loại ở vòng bảng Champions League mùa 2002-2003, thảm họa thất bại ở Bundesliga dưới triều đại Klinsmann sắp sửa lặp lại với Bayern của Van Gaal?
HÀ MINH CHI |
Thắng Maccabi Haifa trên sân nhà không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với Bayern, dù phong độ của họ thời gian qua không tốt chút nào. Bốn trận gần đây, Bayern thua 1 và hòa 3, chẳng thắng được lần nào. Đó là một kết quả đáng thất vọng, trái ngược với mong đợi của Ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ sau cuộc cách mạng tốn kém tiền của trong mùa Hè vừa qua. Louis van Gaal cộng thêm khoản đầu tư chừng 75 triệu euro để đổi lấy kết quả bị loại ngay từ vòng bảng Champions League thì rõ ràng đó sẽ là một thảm họa.
Sau trận thua Bordeaux ở Allianz Arena, Bayern đã lường trước được kịch bản tồi tệ đó, nhưng họ không có cách gì thay đổi ngoài việc chơi tốt và giành trọn vẹn 3 điểm trước Maccabi Haifa đồng thời cầu mong cho Bordeaux “chơi đẹp”. Thân xác của Bayern ở Munich nhưng hồn của họ thì lại phiêu bạt tận Bordeaux, dõi theo từng đường bóng của Juventus. Lượt đi, Bayern đã đè bẹp chủ nhà Maccabi Haifa 3 bàn không gỡ tại Tel Aviv. Đêm nay, khi Bayern rất cần một chiến thắng, họ sẽ cố gắng lặp lại kịch bản ấy.
Có thể việc bị loại sớm ở Champions League sẽ tốt cho Bayern, bởi nhờ đó mà họ dành sự tập trung tối đa cho mặt trận Bundesliga. Với một đội bóng mạnh trên lý thuyết nhưng yếu kém trên thực tế như Bayern thì họ không xứng đáng có quà, dù đó là món quà “lại quả” của Bordeaux. Hãy để phần thưởng là suất đi tiếp lại cho người xứng đáng hơn. Một khi đã cầm hòa Bayern trên đất Đức và thắng được Bordeaux trên đất Pháp thì Juventus xứng đáng có mặt ở vòng 1/8.
Dự đoán: 3-0
|
Đội hình dự kiến
Bayern: Butt - Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber - van Bommel - Tymoshchuk, Schweinsteiger - Mueller - Klose, Gomez.
Haifa: Davidovitch - Meshumar, Keinan, Teixeira, Masilela - Osman, Katan, Kayal, Golasa - Ghadir, Dvalishvili.
Đối đầu
15/09/09 Haifa - Bayern 0-3
Phong độ
Bayern
22/11/09 Bayern - Leverkusen 1-1
07/11/09 Bayern - Schalke 1-1
03/11/09 Bayern- Bordeaux 0-2
31/10/09 Stuttgart - Bayern 0-0
28/10/09 Frankfurt - Bayern 0-4
Haifa
03/11/09 Haifa - Juventus 0-1
21/10/09 Juventus - Haifa 1-0
30/09/09 Bordeaux - Haifa 1-0
15/09/09 Haifa - Bayern 0-3
25/08/90 Haifa - Salzburg 3-0 |
Đông Hà