Nếu ở SEA Games tại Lào, các tiền đạo chỉ ghi bàn ít hơn các tiền vệ, cũng không phải là cú “sốc”.
(TT&VH) - 4 bàn thắng ở VFF Cup mới đây, bàn thắng đầu tiên là của một tiền đạo (Thanh Bình, vào lưới U23 Singapore), 3 bàn còn lại, ở trận thắng U23 Trung Quốc là của 3 tiền vệ (Tiến Thành, Thành Lương và Trọng Hoàng).
U23 VN không có thêm những giải đấu nào nữa để thử thách và kiểm chứng. Nhưng có lẽ, tỉ lệ nói trên cũng không phải là phiến diện. Nếu ở SEA Games tại Lào, các tiền đạo chỉ ghi bàn ít hơn các tiền vệ, cũng không phải là cú “sốc”.

Tiếp đến, đảm trách 3 vị trí tiền đạo ảo ấy ở U23 hiện đều là những cầu thủ có khả năng và thực tế là họ đã đồng loạt ghi bàn ở trận thắng U23 Trung Quốc 3-1. Tiến Thành, Thành Lương và Trọng Hoàng đều đã có thời gian chơi ở vị trí tiền đạo tại CLB của họ.
Tiền vệ thứ tư của U23 VN, Phan Thanh Hưng, có những phẩm chất nghiêng về tổ chức, cầm bóng và điều phối, chứ không phải là một tiền đạo ảo, nhưng lại là người đã ghi bàn ở trận U23 VN thua Chunnam Dragons 1-2 với cú sút xa đẳng cấp. Ở Cúp TP HCM, khi Thanh Hưng được tăng cường cho ĐTQG, tiền vệ trẻ này cho thấy khi cần phải dâng cao hơn, anh cũng có cảm giác vị trí rất khá.
Vậy là U23 VN đang có tới 4 tiền vệ có khả năng ghi bàn. Và đây mới chính là trận địa pháo của ông Calisto bày ra cho SEA Games lần này.
Phong Vũ