thethaovanhoa.vn

Hoàng Thị Yến đoạt Á hậu 2 trong ngày sinh nhật

23/11/2009 08:30 GMT+7

22h tối qua (22/11), quý bà Victoria Radochinskaya đến từ Nga đã đăng quang danh hiệu Mrs World 2009. Hoa hậu quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến và Hoa hậu quý bà Mỹ Andrea Robertson lọt vào Top 3 người đẹp nhất.

(TT&VH) - 22h tối qua (22/11), quý bà Victoria Radochinskaya đến từ Nga đã đăng quang danh hiệu Mrs World 2009. Hoa hậu quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến và Hoa hậu quý bà Mỹ Andrea Robertson lọt vào Top 3 người đẹp nhất.

Hoàng Thị Yến bất ngờ lọt Top 3

Sau 3 tuần tranh tài, Victoria Radochinskaya, quý bà Nga đã giành chiến thắng và trở thành Mrs World 2009. Victoria được nhận chiếc vương miện luân lưu bằng đá quý trị giá 150.000 USD và một bộ trang sức trị giá 20.000 USD.


Hoàng Thị Yến trả lời thi ứng xử

Ðiều bất ngờ đã xảy ra với đại diện nước chủ nhà khi Hoa hậu quý bà Việt Nam 2009 Hoàng Thị Yến bất ngờ lọt vào top 3 người đẹp nhất. Tuy nhiên, một sự cố nho nhỏ đã xảy ra trong phần thi ứng xử của người đẹp nước chủ nhà. Nhận được câu hỏi: “Tại sao BGK nên lựa chọn cô?”. Hoa hậu quý bà Việt Nam trả lời: “Tôi nghĩ rằng BGK chọn tôi đều có lý do cả vì người phụ nữ Việt Nam từ xưa tới nay sau khi đã lập gia đình thì vị trí của họ là trong nhà bếp. Nhưng, chúng tôi, những người phụ nữ đã khẳng định được mình. Chúng tôi là đất nước đang phát triển nên khi chúng tôi tham gia cuộc thi này, đó là điều hạnh phúc nhất. Và tôi nghĩ rằng, chúng tôi những người phụ nữ châu Á sống đầy tự tin để có thể làm rạng danh cho đất nước. Nếu như tôi trở thành Hoa hậu quý bà quốc tế thì với vương miện hoa hậu thế giới tôi sẽ làm hết sức của mình để có thể cống hiến cho những người phụ nữ mà từ xưa tới nay họ không có sự độc lập và tôi mong muốn làm điều đó để có thể xóa đi những suy nghĩ không được tốt cho những người phụ nữ khi đã có gia đình”.

Với câu trả lời khá dài của mình, người phiên dịch đã không thể dịch đủ ý của Hoa hậu quý bà Việt Nam.

Và những hậu phương vững chắc

Trước đó, Hoa hậu quý bà Việt Nam Hoàng Thị Yến đã rơi nước mắt vì hạnh phúc khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật và những cái ôm thật chặt của các thí sinh và BTC Mrs World ngay trên sân khấu đêm chung kết. Cô cùng đại diện đến từ Guatemala là hai thí sinh có ngày sinh nhật trùng với đêm chung kết Mrs World 2009 (22/11).


Hoa hậu quý bà Nga giành vương miện

Quý bà Hoàng Thị Yến chia sẻ: “Ngay từ sáng sớm tôi đã nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật của chồng, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng món quà sinh nhật lớn nhất mà tôi có trong đời chính là được những người bạn, những thí sinh đến từ nhiều quốc gia trên thế giới chia sẻ niềm vui ngay trên sân khấu Mrs World. Dù chiến thắng hay không thì mỗi chúng tôi đều đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi đến với cuộc thi này”.

     Top 12 người đẹp nhất: Nga, Mỹ, Việt Nam (Top 3), Ba Lan, Ấn Ðộ, Brazil (Top 6), Costa Rica, Bờ biển Ngà, Malaysia, Philippines, Nam Phi, Anh (Top 12).

     BGK cũng trao các danh hiệu: Mrs World Áo dài (thí sinh Marie Carine Davison, Bờ biển Ngà), Mrs World Trang phục dân tộc đẹp nhất (Chen Yijuan, Hong Kong) và Mrs World Thân thiện (Alexandra Bach Ternstroem, Ðan Mạch).

Có rất nhiều thí sinh có chồng, con và người thân tới cổ vũ trong đêm chung kết. Gia đình Hoa hậu Quý bà Mỹ (Á hậu 1) gồm mẹ, chồng và 2 con trai nhỏ đã tới Vũng Tàu 10 ngày. Tuy nhiên họ chỉ có thể gặp người thân của mình khoảng một giờ đồng hồ mỗi ngày dù ở chung cùng khách sạn.“Có những ngày các cháu tôi còn không nhìn thấy mẹ nên mỗi khi gặp nhau, cả nhà mừng mừng tủi tủi” - mẹ của Hoa hậu quý bà Mỹ tâm sự với phóng viên.


Ngày hôm nay, các quý bà thế giới sẽ chia tay với thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp để về với gia đình của mình nhưng chắc chắn những ngày tham gia cuộc thi Mrs World 2009 sẽ là một sự trải nghiệm thật tuyệt vời của họ.

“BGK đã không hiểu được hết câu trả lời của quý bà Việt Nam”

      “Tôi nghĩ rằng BGK đã không hiểu được hết câu trả lời của quý bà Việt Nam”- câu nói đó vang lên trên sóng truyền hình trực tiếp ngay sau khi xướng tên quý bà Việt Nam chỉ đoạt Á hậu 2, không biết có phải là của MC hay không. Một bình luận chân tình, xác đáng và bản lĩnh, chắc chắn không chỉ vì “màu cờ sắc áo Việt Nam” mà vì những gì vừa diễn ra ở phần thi ứng xử trước đó, cụ thể là người dịch đã lúng túng dịch đi dịch lại, hỏi đi hỏi lại vẫn không dịch hết câu trả lời ứng xử của quý bà Việt Nam

      Mặc dù phải trả lời phần thi ứng xử trước tiên, nhưng Quý bà Việt Nam đã trả lời rất bám sát câu hỏi ứng xử: “Tại sao BGK nên chọn cô? (làm Hoa hậu đêm nay). Một câu hỏi có vẻ đơn giản, nhưng ngẫm ra rất khó trả lời (chẳng lẽ lại nói BGK chọn tôi vì tôi đẹp nhất, giỏi nhất??), quả thực nó rất dễ khiến người trả lời bị “chệch hướng”, thành ra lố bịch (tự khen mình???). Và tôi nghĩ câu trả lời của quý bà Việt Nam là hay nhất: Phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay nhất là khi có chồng rồi, thì vị trí của họ thường là ở trong... nhà bếp. Vì thế tham gia cuộc thi này đã là vinh dự rất lớn rồi...

      Cảm thấy câu trả lời chưa hết ý, quý bà Việt Nam tiếp tục bổ sung, mở rộng vấn đề ra tới phụ nữ châu Á nói chung, và cô hy vọng rằng mọi người sẽ thay đổi để có cái nhìn tốt hơn về vị trí của người phụ nữ.

      Có thể sự diễn đạt còn chưa mạch lạc lắm, nhưng ý tứ của câu trả lời là sâu sắc có thể tóm gọn lại là: BGK nên chọn tôi để mọi người thay đổi cách nhìn về vai trò của những phụ nữ đã có chồng.

      Một câu trả lời như vậy là có ý nghĩa xã hội trên toàn thế giới đặc biệt là ở các nước Á Đông: vai trò của người phụ nữ trong gia đình.

      Sự lúng túng của người dịch (ra tiếng Anh) đã khiến cho câu trả lời của quý bà Việt Nam chắc chắn là không đến được với đông đảo khán giả “ngoại” cũng như với các vị giám khảo ngoại quốc.

      Tất nhiên, nếu nói rằng vì người dịch không tốt nên quý bà Việt Nam... trượt ngôi Hoa hậu thì hơi quá, vì trước hết, có thể tôi hay bạn là người VN hay người Á Đông thấy thích thú với câu trả lời đó, nhưng không có nghĩa là khán giả trên toàn thế giới cũng thích, và nhất là các vị giám khảo ngoại. Hơn nữa, điểm trả lời ứng xử cũng không hẳn là quyết định chiến thắng. Nhưng chắc chắn rằng điều đó là một thiệt thòi cho quý bà Việt Nam. Thật tiếc!

Nguyễn Mỹ

Thành Trung
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN