
Liverpool: Top 4 cũng còn mệt!
Một khung cảnh hoành tráng và đầy cảm xúc vẫn tái hiện ở Anfield. Nhưng Liverpool thì vẫn chưa thể trở lại mạch chiến thắng. Man City không ghê gớm như người ta vẫn hình dung, nhưng The Kop thực sự cũng chẳng hơn gì.
(TT&VH) - Một khung cảnh hoành tráng và đầy cảm xúc vẫn tái hiện ở Anfield. Nhưng Liverpool thì vẫn chưa thể trở lại mạch chiến thắng. Man City không ghê gớm như người ta vẫn hình dung, nhưng The Kop thực sự cũng chẳng hơn gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội bóng của Benitez vẫn đang trong cơn khủng hoảng. Nhưng các CĐV vẫn cần một câu trả lời: Đội bóng của họ đã tiến được bao nhiêu trong nỗ lực cứu vãn một mùa bóng kết thúc sớm?
Câu trả lời rõ ràng là rất khó. Benitez đã gặp khá nhiều khó khăn về lực lượng, và dường như vẫn có những rào cản vô hình ngăn bước chiến thắng của Liverpool. Trong một trận đấu rất quan trọng như thế này, việc The Kop liên tiếp mất 2 trụ cột chỉ sau 20 phút là một điều quá đen đủi. Việc Agger và Babel sớm rời sân không chỉ khiến The Kop “bị thương nặng” khi chưa kịp tham gia vào cuộc chiến. Nó còn mang tới nỗi ám ảnh chấn thương cho tất cả những người còn lại trên sân. Điều náng nể là Liverpool đã thực sự vượt qua được những điều đó. Nhưng điều đáng buồn lại là việc họ không đủ sức tạo nên khác biệt từ tinh thần quyết dấu.
Agger đổ cả máu và phải rời sân sớm còn LIverpool chỉ có 1 điểm ngay tại Anfield
Nếu như Liverpool đã “ăn” 2 quả bằng sự lỏng lẻo của hàng thủ bên phía Man City, thì họ cũng trả lại đối phương những món quà y hệt. Ở đây, vấn đề không phải là con người, mà là hệ thống phòng thủ. Trong cả 2 bàn thua, dễ nhận thấy phương án phòng thủ khu vực của Liverpool thực sự là điểm yếu khó bào chữa của Benitez. Các hậu vệ của ông không chỉ làm chủ khu vực quá kém, mà còn rất thiếu sự liên kết với nhau. Công bằng mà nói, sự trở lại của Gerrard đã giúp Liverpool chơi khá ổn trong việc kiểm soát khu trung tuyến. Nhưng sự non nớt ở hàng thủ của họ đã khiến Man City không thể từ chối phần thưởng.
Nỗi sợ hãi vẫn còn đó
Khi Benitez cùng lẩm nhẩm hát bài ca quen thuộc của các CĐV Liverpool trước trận đấu, thì đó chưa hẳn đã là biểu hiện của sự tự tin. Không cần nói thì ai cũng hiểu, sau chuỗi trận gây thất vọng vừa qua, bất cứ một quyết định thiếu thuyết phục nào của chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng sẽ bị xem là sai lầm. Sức ép nặng nhất của ông là ở chỗ đó, bởi chính ông đã tạo ra một hình ảnh rất khác cho đội bóng khổng lồ vùng Merseyside.
Trong trận này, nỗi sợ hãi vẫn còn nguyên đó. Dù Man City không hẳn đã tạo ra được một hình ảnh cá tính, hay sự sắc sảo rõ ràng nào về đẳng cấp ngôi sao, nhưng Liverpool vẫn... sợ. Họ sợ bị thủng lưới, sợ bị vận đen bám đuổi, và có lẽ, sợ cả chính bản thân mình không còn đủ sức để trở lại đúng chỗ. Ngay sau khi mở được tỷ số, Liverpool đã lập tức chơi chùng xuống. Đó có thể là một biểu hiện có tính toán, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó tin cậy. Hiện tại, Benitez không có một tiền đạo đúng nghĩa để chơi phản công, ông cũng không có một hàng thủ bê tông để khoá chặt mọi ngòi nổ của đối phương. Ở giữa sân, Gerrard tiếp tục chơi ở một vị trí rất khó toả sáng. Anh vừa không có người hỗ trợ, vừa luôn bị quây chặt bởi cả hàng tiền vệ lẫn hậu vệ Man Xanh. Thêm vào đó, sự chậm chạp của Carragher, cùng cách đá khá non của Insua cũng không còn giúp Quỷ đỏ có được những lựa chọn tốt nhất cho tấn công biên. Tất cả đều chống lại phương án đá phản công, hoặc một ý tưởng nào đó gần giống thế của Benitez sau khi dẫn 1-0. Và kết quả: Phản công chẳng thấy đâu, nhưng Reina đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng.
Với các CĐV nào của Liverpool, một trận hoà trong thời điểm này cũng chẳng khác mấy một thất bại. Ở phương diện nào đó, đội bóng của họ vẫn chẳng tiến được bao nhiêu sau những trận thua và hoà trước đó. Cuộc chiến để trở lại top 4 xem ra sẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất của thầy trò Benitez mùa này. Nhưng ngay cả điều đó cũng sẽ rất cam go, một khi The Kop không thẳng nổi những đối thủ cạnh tranh kiểu Man City.
TIỂU YẾN
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN