thethaovanhoa.vn

Giải bóng đá quốc tế BTV – Cúp Number 1: Thất vọng “hàng khủng”

21/11/2009 08:45 GMT+7

Với đội hình có thời điểm dùng đến 5 Tây (khi Nkemi rời băng ghế dự bị vào sân), nhưng B.BD đã phải cần đến may mắn để vượt qua đội bóng vừa xuống hạng Nhất Trung Quốc –Lifan FC, với tỷ số 2 – 1.

(TT&VH) - Với đội hình có thời điểm dùng đến 5 Tây (khi Nkemi rời băng ghế dự bị vào sân), nhưng B.BD đã phải cần đến may mắn để vượt qua đội bóng vừa xuống hạng Nhất Trung Quốc –Lifan FC, với tỷ số 2 – 1 (bằng bàn thắng quan trọng của Kesley Alves ở phút thi đấu chính thức cuối cùng). Trước đó, XM.HP cũng đã chơi với những cái bóng dật dờ, trước đối thủ Slovakia – MFK Petrzalka (hòa 0 – 0), dù họ mới có những bổ sung rất “khủng” ở cả 3 tuyến.

Với Quang Huy – Đức Dương (bộ đôi tuyển thủ quốc gia của Nam Định trước đây), cặp trung vệ Bật Hiếu – John Wole (trong màu áo TP.HCM, Wole được xem như trung vệ ngoại hay nhất V-League 2009), chuyên gia thu hồi – giữ nhịp Aniekan (từ TĐCS.ĐT), siêu phẩm Leandro, Đặng Văn Robert, rồi “Vua phá lưới” V-League 2009 trong màu áo QK4 cũ – Lazaro de Sousa…, XM.HP sở hữu một đội hình thuộc hàng mơ ước. Nhưng họ đã chơi dở tệ. Suốt 90 phút trận đấu với MFK Petrzalka, chỉ có vài cú chặt mu-lai-má bằng chân trái, với cự ly trung bình khoảng 60m, của Leandro là đáng xem.

Đội hình với cả 4 Tây (chưa kể cầu thủ Việt kiều Đặng Văn Robert) cùng xuất hiện, những tưởng XM.HP sẽ có một trận đấu nhàn nhã, khi MFK rất thường và không thích nghi được với cái nắng nóng ở miền Nam Việt Nam. Thực tế, đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng đã khởi đầu không tệ, vào thời điểm mà đối thủ chưa bắt nhịp được trận đấu, khi Aniekan và Leandro chơi bóng như những nghệ sỹ sân cỏ. Chỉ có điều, 2 cầu thủ hay nhất của họ lại chơi quá xa khung gỗ, và XM.HP với mỗi Lazaro trên tuyến đầu, gần như không tạo được pha bóng nguy hiểm thực sự nào...


 Lazaro (11) đã có trận đấu ra mắt kém thành công cùng đội bóng mới. Ảnh: Quang Nhựt.

Cũng không phải đợi lâu, người ta lại được dịp chứng kiến một màn thể hiện nghèo nàn nữa của một đại diện Việt Nam. Lần này là chủ giải B.BD. Với bộ ba sát thủ: Kesley Alves – Mbabazi – Elenildo, được hộ tống bởi Minh Chuyên, Hữu Thắng và Đức Thiện, B.BD thật sự khủng, khi phía dưới, Abbey đã quán xuyến. Nhưng 2 pha làm bàn của Elenildo (mở tỷ số) và Kesley (ấn định chiến thắng) là những điểm sáng hiếm hoi. Lifan FC kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian thi đấu chính, và phải cần đến sự xuất sắc của Thế Anh, cũng như trung vệ Chí Công, đội bóng đất Thủ mới không thua.

Dù sao, với 3 điểm trong ngày đầu xuất quân (trước đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng – Lifan FC), cũng đã là một thành công với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Có thể thông cảm, khi những tân binh như Elelnildo hay bản thân Kesley (mới trở lại đội hình chính, sau hơn nửa mùa thất sủng), chưa tìm được tiếng nói chung. Nhưng Mbabazi và trung phong cao kều Nkemi thì quá tệ. Tiền đạo đã bất ngờ chơi rất lên chân ở cuối giai đoạn 2 – V-League 2009 – Nkemi, dường như vẫn chưa tìm được kỹ năng chơi bóng bằng chân, với rất nhiều các pha xử lý bóng cực vụng. B.BD nếu muốn giữ chức vô địch ở lại đất Thủ, thì phải làm được nhiều hơn so với ngày khai mạc.

THẢO NGUYÊN

Kết quả ngày thi đấu đầu tiên:

Bình Dương – Lifan FC: 2-1
XM.HP - MFK Petrzalka: 0-0 

Lịch thi đấu bảng B chiều nay (trực tiếp trên BTV và VTC3):

16h: SHB.ĐN – Kampalaka
18h: ĐT.LA – Duque de Caxias


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN