Messi đang thâu tóm những danh hiệu cao quý nhất trong năm 2009. Nhưng anh nói sẵn sàng đánh đổi hết để mang về ngôi vô địch thế giới cho quê hương mình, Argentina, một năm sau….
(TT&VH) - Messi đang thâu tóm những danh hiệu cao quý nhất trong năm 2009. Nhưng anh nói sẵn sàng đánh đổi hết để mang về ngôi vô địch thế giới cho quê hương mình, Argentina, một năm sau….
Bóng đá không phải là thứ thêm vào thế giới, tự thân nó đã là một thế giới. Ở đó, cậu bé nhỏ đá bóng trên các khu phố Rosario ngày nào giờ đã thành số một. Không xuất hiện nhiều trên các bài xã luận, những cú giật tít to như đại bác ở các mặt báo vì những câu chuyện ngoài sân cỏ, tên của anh ở trên các bảng tỉ số, ở những cuộc bầu chọn tôn vinh, và nằm trong sự tính toán của các HLV khi phải đối đầu với Barca. Anh chơi một thứ bóng đá khác, không phải là ngoài hành tinh mà là đơn giản và đẹp, hướng tới phía trước với tốc độ, tư duy và trái tim. Nếu không có một đồng đội cùng trên đường mà anh đi bóng, Messi vẫn lao tới trước như không còn một ai cản bước anh nữa. Nếu ở La Masia người ta dạy anh rằng bóng đá của người Catalan phải là niềm vui và tập thể, để chiến thắng phải có bóng trong chân và hướng lên với tất cả sự khao khát, thì Messi lãnh hội và tự biến bản thân thành cái tôi lớn lao, khác biệt trong một tập thể lịch sử. Bao nhiêu điều để nhớ và quên trong một mùa bóng ai cũng muốn xem Barca ra sân, xem Messi chơi bóng, nhìn anh ghi bàn và ngắm anh làm xiếc. Nếu Guardiola làm hồi sinh Barcelona bằng cái đầu và nhiệt huyết của một HLV tài năng thì Messi làm Barca bay lên bằng sự thăng hoa và chất thiên tài của mình. 38 bàn thắng trong một mùa bóng, từ Bilbao, Madrid, rồi đến Roma, từ Copa de Rey đến La Liga, rồi Champions League, Messi có mặt và Barca có cúp. Châu Âu trở nên cô đơn và sợ hãi trước cuộc xâm lăng đó, không một ai ngăn được họ, không ai hạ được Messi nữa. Đêm Roma, sau cú đánh đầu hạ Manchester United ấy, người Argentina biết, mãi rồi sau Maradona thần thánh, họ lại có được một người con để mà hy vọng. Trong năm đẹp đẽ nhất từ khi anh chơi bóng, cả Argentina đợi chờ anh sẽ bước tiếp lên sân khấu lớn nhất đời mình bằng vị thế của một ông vua, một năm nữa thôi, sắp rồi.
Messi đã có nhiều danh hiệu vinh quang nhưng còn thiếu chiến quả trong màu áo ĐTQG
Messi không bước từng bước, anh đã lao đi với một tốc độ kì diệu để ghi tên mình vào những người xuất sắc nhất khắp năm châu ở tuổi 22. Nhưng sức ép từ sự kì vọng cũng tăng dần từ đó. Argentina thất bại, người ta lại gọi tên Maradona vì họ không có một siêu sao để mà trông mong, để mà nói, mà kể với đời. Barca đã nâng anh lên một tầm cao mới, Messi đáp lại bằng vinh quang cho CLB. Argentina, quê hương anh đã sinh ra, anh đem lại cho đất nước những gì để xoa dịu những đợi chờ khắc khoải. Không ai nghĩ rằng sau cú làm bàn của Jorge Burruchaga hạ người Đức trong trận chung kết World Cup 86, Argentina lại không thể thắng nổi bất kì một đội bóng lớn nào trong hơn hai thập kỉ ở World Cup, chỉ hoặc hòa, hoặc ăn bằng penalty! Anh nghĩ gì, Messi!
Bốn World Cup qua, một chặng thời gian đủ dài cho những ước mơ ít nhiều phai nhạt. Cũng thảm cỏ xanh, tình yêu và sân bóng, chừng đỏ đủ chưa để anh vượt qua sức ép để trở thành vĩ đại. Người ta chỉ trích Maradona- HLV- nhưng giữa hai màu áo anh mặc ấy – Barcelona- Argentina, khoảng cách không thể mênh mông đến thế. Argentina đã đến Nam Phi theo một cách không thể tệ hơn được, nhưng Messi không thể chào thế giới với cùng một kiểu như Maradona. Anh khác, còn rất trẻ và không hề thiếu phẩm chất, không thiếu cả cá tính lẫn khả năng chịu đựng. Argentina của Maradona đang chơi một thứ bóng đá thô kệch và chán ngắt nhưng anh có thể là nguồn cung cấp ý tưởng kia mà. Nếu tất cả không đặt niềm tin vào anh - một nhà vô địch- thì ai có thể sản xuất niềm vui cho họ nữa đây. Con đường phía trước của anh, nên thơ hay khúc khuỷu, đỉnh cao hay vực sâu, ranh giới giữa huyền thoại và tài năng là ở đó, World Cup. Thời gian đang trốn chạy và Messi cần nhanh lên, một chặng đường tỏa sáng nữa, vòng bán kết, hay trận chung kết tại Nam Phi sang năm để xua tan những ám ảnh dài, để những khoảng khắc mà anh cầm QBV giờ đây sẽ còn được nhớ mãi, giữ mãi, trong những câu chuyện, giấc mơ…
…..Và cũng để cuộc đời của anh không chỉ là một dòng thời gian đang trôi giữa đêm khuya, anh phải khoác lên mình chiếc áo Albiceleste và trở thành người phát ngôn cho một thế hệ của quê hương mình.
|
Những danh hiệu cá nhân của Messi
* Cầu thủ xuất sắc nhất Liga 2008-09 do LFP (BTC Liga trao tặng)
* Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2008-09 do UEFA trao tặng.
* Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League do tờ Marca (TBN) phối hợp với La Gazzetta dello Sport (Italia) trao tặng.
* Giải Onze Vàng do tạp chí Onze Mondial trao tặng, do độc giả bầu chọn.
Những mục tiêu sắp tới
* Quả bóng Vàng do tạp chí Fgrance Football trao tặng (công bố 1/12) do 96 nhà báo trên khắp thế giới bầu chọn.
* Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (công bố tháng 1/2010 do các HLV và thủ quân ĐTQG bình chọn.
* Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFPro (Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề) do các đồng nghiệp bầu chọn.
Messi sẽ để đầu như Maradona ở Mexico’86?
Mẫu áo mà ĐT Argentina sử dụng ở World Cup 2010 sắp tới được bê nguyên từ mẫu áo mà Maradona cùng các đồng đội đã mặc khi đăng quang chức vô địch Mexico ’86. Và giờ, người Argentina lại muốn Messi sẽ mang kiểu đầu giống như Maradona năm đó. Vì thế, họ đã lập một trang web có tên www.lapermanenteamessi.com.ar để vận động Messi để kiểu đầu mà HLV của mình đã đi vào huyền thoại. |
Huỳnh Anh