thethaovanhoa.vn

"Nhìn ra biển cả" cảm động ngay từ trường quay

18/11/2009 15:35 GMT+7

Khởi quay từ ngày 1/11 tại Huế, bộ phim Nhìn ra biển cả làm về thời thanh niên của Bác Hồ đang thu hút sự chú ý của người dân cố đô với nhiều chuyện cảm động.

(TT&VH) - Cuối tuần qua, bộ phim Nhìn ra biển cả (đạo diễn - NSƯT Vũ Châu) đã quay thành công đại cảnh hoành tráng với gần 1.000 diễn viên quần chúng. Đây là cảnh biểu tình chống sưu cao thuế nặng năm 1908 có sự tham gia của chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành.

Khởi quay từ ngày 1/11 tại Huế, bộ phim Nhìn ra biển cả làm về thời thanh niên của Bác Hồ đang thu hút sự chú ý của người dân cố đô với nhiều chuyện cảm động.

1. Những ngôi nhà cổ trên đường Chi Lăng được tận dụng để tái hiện những khu phố cổ đầu thế kỷ 20; một phiên chợ quê xưa được tái dựng ở khu vực lăng Tự Đức; ngôi trường Dục Thanh (nơi Nguyễn Tất Thành dạy học) được dựng lại trên Cồn Giã Viên bên sông Hương. Bất chấp thời tiết không thuận lợi, hàng trăm người dân Huế đã đến trường quay để xem quay phim và chia sẻ với những khó khăn mà các nghệ sĩ làm phim đang đối diện.


Nguyễn Minh Đức vào vai thầy giáo Nguyễn Tất Thành

Nhân vật Nguyễn Tất Thành trong phim ở độ tuổi 20. Việc chọn diễn viên đáp ứng các tiêu chí về ngoại hình, diễn xuất cho vai diễn này chắc không đơn giản. Được biết đã có hơn 1.000 hồ sơ gửi đến, lại có cả những hồ sơ xin đóng không nhận cát-sê, nhưng rồi vai diễn lại được trao cho một gương mặt mới: Nguyễn Minh Đức, 22 tuổi, sinh viên khoa diễn viên Trường ĐH SKĐA Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, Giám đốc Hoda Film (đơn vị sản xuất Nhìn ra biển cả), đồng thời là tác giả kịch bản phim tâm sự: “Chọn được diễn viên vào đúng vai đã là thắng lợi một nửa rồi. Sau nửa tháng quay tại Huế thấy cậu Đức ấy vào vai tốt, gương mặt sáng sủa,vóc dáng thư sinh, lao động nghệ thuật nghiêm túc. Đoàn phim cảm thấy hài lòng”.

     Phim vẫn sẽ ra mắt khán giả vào đầu tháng 5/2010 để kịp chào mừng 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Ngoài ra, bộ phim Nhìn ra biển cả còn có sự góp mặt của các tên tuổi trong giới điện ảnh như: NSƯT Trung Anh vai ông Nguyễn Sinh Sắc, NSƯT Mạnh Cường vai ông Hồ Tá Bang - một chí sĩ yêu nước, Tổng lý Công ty Nước mắm Liên Thành - một trong 6 người sáng lập nên trường Dục Thanh, NSƯT Thu Hà vai bà Hương Bình - một phụ nữ dòng Tôn Thất...


2. Điều làm đoàn phim cảm động nhất lại là lòng say mê đóng phim và tinh thần không quản ngại mưa nắng trong các vai quần chúng ở các cảnh đông người của bà con ở Huế. Sự say mê tận tụy với điện ảnh như thế thật hiếm có trong hoàn cảnh điện ảnh còn đang gặp khó khăn như hiện nay...


Cảnh chợ Tết được phục dựng tại khu vực lăng Tự Đức

Hôm quay cảnh chợ Tết ở lăng Tự Đức, trời ở lăng rất lạ, lúc nắng lúc mưa... Cảnh quay quần chúng đông người ai cũng phải mặc phục trang hóa trang như những năm đầu thế kỷ 20 (các cụ già đi guốc, mặc áo dài đen, khăn đóng tấp nập đi du Xuân, sắm Tết; trên các sạp hàng những đòn bánh tét, bánh chưng nóng hổi, rồi thanh trà xanh, chuối vàng, mứt bì Huế... tất thảy đều đúng không khí của chợ quê xưa ở Huế). Chờ mãi mưa không dứt tưởng bà con sẽ bỏ về nhưng rồi chẳng ai chịu về. Khi sắp tối đến nơi trời mới tạnh mưa. Sau khi quay xong ai cũng vui.

Hôm quay cảnh biểu tình năm 1908 chống sưu cao thuế nặng có đến 600-700 quần chúng (Nguyễn Tất Thành tham gia và đi dịch cho bà con) cũng vậy. Tưởng chỉ quay trong mấy tiếng buổi sáng là xong ai dè quay phim của đoàn - NSƯT Vũ Quốc Tuấn là một trong số những quay phim thuộc diện kỹ tính đã bắt cả ta lẫn Tây (mấy anh người nước ngoài được mời đóng sĩ quan Pháp) tập đi tập lại mãi đến khi nào ưng mới bấm máy, nên buổi quay phải kéo sang cả chiều. Tổ sản xuất được bữa chạy ăn trưa “tóe phở” cho ngần ấy con người nhưng rồi cũng được bà con “hể tất”. Đặc biệt, có hơn 200 bộ đội tham gia đóng vai quần chúng và trong buổi này đã giữ tác phong rất mực “quy lát”, đơn vị lại tự lo ăn trưa cho lính nên đoàn phim cũng đỡ vất vả và cảm thấy như được tiếp thêm sức.

3. Là bộ phim không dễ làm do bối cảnh phải phục dựng khá nhiều, nhưng trong khi những bộ phim bối cảnh ít phức tạp hơn được đầu tư 13- 15 tỷ đồng, thì kinh phí được duyệt tính cả thuế cho phim Nhìn ra biển cả là 7,2 tỷ đồng (vì từ tháng 1/2009, thuế sản xuất phim là 5% - điều mà những năm trước đây không hề có). Như vậy kinh phí dành cho phim chỉ còn hơn 6 tỷ đồng thôi (trong số này cũng còn 2 loại thuế nữa là thuế thu nhập - thù lao vụ việc của đoàn phim dù chỉ 500.000 đồng là đã phải thu thuế rồi, và thuế VAT nữa).

“Dù sao đi nữa thì được cấp tiền để làm phim - dù ít dù nhiều - cũng còn là may mắn hạnh phúc lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình trong điều kiện có thể...” - bà Ngát tâm sự.

Nguyệt Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN