thethaovanhoa.vn

Đội tuyển Nga: Premier League giúp được gì cho người Nga?

18/11/2009 11:43 GMT+7

Chứng kiến Bilyaletdinov lập cú đúp vào lưới Slovenia ở lượt đi, Hiddink cho rằng Premier League và Everton đã giúp người hùng của ông chơi xuất sắc hơn. Có điều, những đồng đội khác của anh đã và đang gây thất vọng ở Premier League.

(TT&VH) -  Sau khi chứng kiến Bilyaletdinov lập cú đúp vào lưới Slovenia ở lượt đi, HLV Guus Hiddink cho rằng Premier League và Everton đã giúp người hùng của ông chơi xuất sắc hơn. Nhưng tiếc thay, những người đồng đội khác của anh đã và đang gây thất vọng ở Premier League.

Sau thất bại ở vòng bán kết đó, HLV người Hà Lan đã đưa ra lời khuyên với các học trò của ông rằng họ cần phải thử sức ở những giải đấu hàng đầu châu Âu để hoàn thiện hơn nữa kỹ năng và nhờ đó, giúp ĐT Nga trở thành một đội bóng lớn thực sự. Cho đến giờ, đã có 5 tuyển thủ Nga “khăn gói quả mướp” hướng về trời tây (Arshavin, Zhirkov, Pavlyuchenko và Diniyar Bilyaletdinov ở Anh, Pavel Pogrebnyak ở Đức), ngoài việc để phát triển sự nghiệp cá nhân, cũng là để đóng góp vào quá trình “hóa rồng” như lời khuyên của Hiddink.

Thắng sát nút Slovenia 2-1 ở lượt đi khiến Nga vẫn phải nỗ lực rất nhiều
ở trận lượt về để nuôi hy vọng tới Nam Phi

Arshavin rời Zenit đến khoác áo Aresnal với giá 16 triệu bảng vào tháng 1/2009. Cho đến thời điểm này, anh có thể tự hào là tuyển thủ Nga thành công nhất ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khởi đầu thuận lợi ở mùa trước, Arshavin đang có dấu hiệu chùng xuống trong những trận đấu gần đây. Yếu tố bất ngờ trong lối chơi của Arshavin đã mất đi. Việc giữ được chỗ ở đội hình chính thức của Arsenal từ giờ đến cuối mùa của Arshavin sẽ càng là một thách thức lớn hơn nữa khi anh phải chia sẻ sức lực với ĐT Nga và quan trọng hơn, những đối thủ cạnh tranh như Tomas Rosicky, Theo Walcott hay Eduardo da Silva đều đang trở lại ấn tượng.

Zhirkov và Pavlyuchenko lâm vào ngõ cụt

Vậy mà Arshavin đã là đại diện xuất sắc nhất hiện giờ của nước Nga ở Premier League rồi. Với hai ngôi sao khác của EURO 2008, Yuri Zhirkov và Roman Pavlyuchenko, nước Anh đã trở thành một ngõ cụt trong sự nghiệp của họ. Pavlyuchenko đến Tottenham với giá 14 triệu bảng từ Spartak Moskva sau một kỳ EURO đầy ấn tượng. Tuy nhiên, chân sút 27 tuổi này đã gây thất vọng ghê gớm. Khi Harry Redknapp đến White Hart Lane và lần lượt mang về đó Robbie Keane, Jermain Defoe và Peter Crouch, Pavlyuchenko đã chính thức trở thành người thừa ở Tottenham.

So với Pavlyuchenko, trường hợp của Zhirkov đáng được thông cảm hơn. Cầu thủ chạy cánh từng chơi cho CSKA Moskva đến Chelsea với giá 17 triệu bảng mùa Hè năm nay và đã thể hiện khá tốt trong giai đoạn khởi động. Tuy nhiên, Zhirkov không may dính một chấn thương ngay trước khi mùa giải bắt đầu, khiến anh vắng mặt trong hai tháng đầu tiên. Cũng trong thời gian đó, HLV Carlo Ancelotti đã chào đón sự trở lại của Joe Cole bên cánh trái và phong độ rất tốt của Ashley Cole và Florent Malouda, những người đá chung vị trí với Zhirkov. Vậy là cầu thủ người Nga đành ngậm ngùi chấp nhận một vị trí trên băng ghế dự bị.

Bilyaletdinov, người đã ghi cả hai bàn cho ĐT Nga trong chiến thắng trước Slovenia ở lượt đi, mang đến niềm hy vọng mới khi anh đang từng bước xác lập vị trí của mình ở Everton. Tuy nhiên, thời gian của tiền vệ 24 tuổi này, người Nga trẻ nhất tại giải Ngoại hạng, ở Anh còn quá ít ỏi để có thể nói trước bất cứ điều gì.

Để kết luận, các cầu thủ Nga ở Premier League vẫn còn cơ hội để đưa sự nghiệp của họ tiến lên phía trước, nhưng chắc chắn việc thực hiện lời khuyên của Hiddink đã không làm ĐT Nga mạnh hơn, ít nhất là so với những gì họ đã thể hiện ở Áo và Thụy Sĩ một năm về trước.

02h45 ngày 19/11, sân Petrol Arena: Slovenia - Nga (lượt đi 1-2)

Nga tiếp tục tấn công?

Slovenia vẫn còn cơ hội hoàn toàn thực tế trong trận lượt về ở Maribor để giành quyền đến vòng chung kết World Cup 2010. Hai bàn thắng của tiền vệ đang khoác áo Everton Diniyar Bilyaletdinov tưởng như đã mở cánh cửa đến Nam Phi cho Nga, nhưng pha đánh đầu thành bàn của cầu thủ vào sân thay người Nejc Pecnik vào cuối trận đã giúp Slovenia hồi sinh hy vọng.

Ở Moskva, Marko Suler thậm chí suýt nữa đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách trong thời gian đá thêm, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Igor Akinfeev đã khiến Slovenia phải chấp nhận trận thua với cách biệt một bàn. Mặc dù thế trận mà ĐT Nga đã thể hiện ở sân Luzhniki vẫn khiến họ được đánh giá cao hơn rất nhiều tại Maribor, bàn thắng của Pecnik đồng nghĩa với việc chỉ cần chiến thắng với cách biệt tối thiểu, Slovenia sẽ giành quyền đi tiếp.

HLV Guus Hiddink hẳn phải lấy làm thất vọng khi đội bóng của ông để thủng lưới trên sân nhà khi chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn tự tin ông sẽ có lần dự World Cup thứ tư liên tiếp sau trận đấu tối nay, trận đấu mà họ sẽ chơi thứ bóng đá thiên về tấn công như thường lệ chứ không có chuyện mạo hiểm phòng ngự để bảo vệ thành quả.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến

Slovenia: Handanovic - Brecko, Cesar, Suler, Jokic - Radosavljevic, Koren, Pecnik - Birsa, Novakovic, Dedic.

Nga: Akinfeyev - Anyukov, Ignashevich, V Berezutsky, Zhirkov - Denisov, Semak, Bilyaletdinov, Zyryanov - Arshavin, Pavlyuchenko.

Đối đầu

14/11/09 Nga - Slovenia 2-1

01/09/01 Slovenia - Nga 2-1

24/03/01 Nga - Slovenia 1-1

Phong độ

Slovenia

14/11/09 Nga - Slovenia 2-1

14/10/09 S. Marino - Slovenia 0-3

10/10/09 Slovakia - Slovenia 0-2

09/09/09 Slovenia - Ba Lan 3-0

05/09/09 Anh - Slovenia 2-1

Nga

14/11/09 Nga - Slovenia 2-1

14/10/09 Azerbaijan - Nga 1-1

10/10/09 Nga - Đức 0-1

09/09/09 Xứ Wales - Nga 1-3

05/09/09 Nga - Liechtenstein 3-0
 
Trần Trọng
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN