Hơn một tuần sau sự ra đi quá đường đột của Robert Enke, nỗi đau mất đi người đồng đội thân thiết vẫn còn hiện diện trên từng khuôn mặt của các tuyển thủ Đức.
(TT&VH) - Hơn một tuần sau sự ra đi quá đường đột của Robert Enke, nỗi đau mất đi người đồng đội thân thiết vẫn còn hiện diện trên từng khuôn mặt của các tuyển thủ Đức. Nhưng chỉ bằng cách đứng lên mạnh mẽ và thi đấu thật tốt, họ mới có thể khiến linh hồn của cố thủ môn 32 tuổi này thanh thản trên thiên đường...
Đau đầu với vị trí thủ môn
Chủ nhật vừa qua, toàn bộ thành viên đội tuyển Đức đã có mặt ở AWD Arena, sân nhà của đội bóng Hannover, trong buổi lễ truy điệu và tiễn đưa Robert Enke về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi bước lên xe bus để trở về đại bản doanh tại Duesseldorf, các tuyển thủ đã không nói một lời nào cho đến buổi tối ngày hôm đó. Sau sự bàng hoàng vì cái chết quá bất ngờ và đau đớn của Enke, là nỗi tiếc thương vô hạn đeo đẳng mỗi thành viên của “Mannschaft”.
Từ trái sang: Lãnh đội Oliver Bierhoff, HLV Joachim Loew và cựu HLV Juergen Klinsmann
của đội tuyển Đức tại lễ truy điệu Robert Enke
Đó là một cú sốc tinh thần lớn với đội tuyển Đức. Riêng với huấn luyện viên Joachim Loew, đó còn là một cú sốc về mặt chuyên môn, khi ông mất đi một sự lựa chọn tin cậy trong khung thành. Cho đến trước lúc Enke giã biệt cõi đời, ông vẫn chưa quyết định được sẽ trao vị trí số 1 ở World Cup 2010 cho ai, vì còn cân nhắc giữa cố thủ môn 32 tuổi của Hannover và thủ môn 24 tuổi Rene Adler của Leverkusen. Giờ đây, khi Enke không còn nữa, Loew sẽ càng đau đầu hơn. Có thể vị trí vị trí số một sẽ mặc nhiên thuộc về Adler nhưng các giải pháp dự phòng thì lại thiếu tin cậy hơn. Cả Tim Wiese và Manuel Neuer đều không mang lại sự chắc chắn như Enke.
Cho đến ngày hôm qua, Loew vẫn chưa biết sẽ sử dụng thủ môn nào cho trận giao hữu với Bờ Biển Nga giữa 2 lựa chọn Wiese và Neuer, do Adler không có mặt vì chấn thương. Theo dự kiến ban đầu, cả Wiese và Neuer sẽ được bắt mỗi người 1 trận cho “Mannschaft” trước khi năm 2009 khép lại nhưng do trận đấu với Chile bị hủy bỏ nên cũng có thể mỗi người sẽ được bắt 1 hiệp trận gặp Bờ Biển Ngà vào đêm nay. Wiese sẽ chơi trong đội hình xuất phát còn Neuer vào sân ở hiệp 2. Nếu không có gì thay đổi thì có lẽ, thứ tự ưu tiên ở vị trí thủ môn của đội tuyển Đức tại World Cup 2010 sẽ là Adler - Wiese - Neuer, căn cứ vào tài năng, phong độ cũng như kinh nghiệm của từng người.
Món quà cho Enke
|
Robert Enke vẫn hiện diện...
Nhưng là trong tâm trí của mọi người, trong video clip và cả trên băng ghế dự bị. Các cầu thủ Đức và Bờ Biển Ngà cùng khán giả ở Veltins Arena sẽ dành cho Robert Enke một phút mặc niệm. Trước đó, những hình ảnh về sự nghiệp của cố thủ môn 32 tuổi này sẽ được trình chiếc trên màn hình lớn của sân Veltins. Các tuyển thủ Đức sẽ đeo băng đen trên cánh tay khi thi đấu và trên băng ghế dự bị sẽ có một chỗ đặc biệt dành cho chiếc áo số 1 của Robert Enke.
Theo tiết lộ của huấn luyện viên Joachim Loew, trước khi lên danh sách triệu tập lần này, huấn luyện viên thủ môn của đội tuyển Đức là Andreas Koepke đã nói chuyện khá lâu với Enke qua điện thoại. Koepke khẳng định Enke sẽ trở lại với “Mannschaft” vào tháng 3/2010, trong trận giao hữu với Argentina. Enke đã nói rằng việc tập luyện ở Hannover là rất tốt. |
Ngoài chấn thương của Adler ra, Đức sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ thủ quân Michael Ballack cũng như tiền đạo Miroslav Klose. Ballack, quen biết với Enke từ lúc mới 13 tuổi, đang điều trị chấn thương đầu gối. Băng đội trưởng sẽ được trao cho Philipp Lahm, dù số lần khoác áo đội tuyển quốc gia của hậu vệ này (62 lần) ít hơn so với Arne Friedrich (69) và Bastian Schweinsteiger (71). Trong khi đó, Klose vẫn bị cách ly để phòng ngừa khả năng lây lan cúm A/H1N1 sau khi 2 đứa con sinh đôi của anh được xác nhận dính loại virus này. Ballack vắng mặt sẽ tạo điều kiện cho Aaron Hunt có trận đấu ra mắt. Tiền vệ của Bremen, có bố là người Đức và mẹ là người Anh, chơi rất hay trong mùa giải này và đã được Loew triệu tập vào đội tuyển. Nhiều khả năng Stefan Kiessling, tiền đạo bị bỏ rơi của Leverkusen, sẽ trở lại vị trí trung phong trên hàng công của “Mannschaft”.
Bên phía Bờ Biển Ngà, khả năng ra sân của tiền đạo Didier Drogba còn bỏ ngỏ. Chân sút này đang trong quá trình hồi phục chấn thương ở lưng, dính từ trận đấu giữa Chelsea và M.U cách đây hơn 10 ngày. Cũng như Đức, Bờ Biển Ngà đã sớm giành vé đến Nam Phi với thành tích khá ấn tượng. Đội quân của huấn luyện viên người Bosnia Vahid Halihodzic thắng 5 và chỉ hòa 1 trận ở vòng bảng thứ 3 khu vực châu Phi. Trận giao hữu tại Veltins Arena ở Gelsenkirchen là bước chuẩn bị quan trọng của cả 2 đội tuyển trên hành trình chinh phục World Cup 2010. Cuối tuần trước, trong khi Đức hủy trận giao hữu với Chile thì Bờ Biển Ngà lại thắng đậm Guinea 3-0 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng thứ 3.
Vì là một trận giao hữu nên cả Đức và Bờ Biển Ngà không đặt quá nặng chuyện thắng thua. Thành công hay thất bại được xem xét nhiều trên khía cạnh lối chơi và sự thể hiện của từng cá nhân trong đội tuyển. Một trận đấu “xem được” cũng đã là món quà ý nghĩa mà “Mannschaft” dành tặng cho Robert Enke...
Dự đoán: 2-2
Đội hình dự kiến
Đức: Neuer - Beck, Mertesacker, Westermann, Lahm - Hitzlsperger, Gentner - Hunt, Oezil, Podolski - Kiessling.
Bờ Biển Ngà: Zogbo - Eboué, Demel, Touré, Boka - Zokora - Yaya Touré, Romaric - Keita, Dindane - Gervinho.
|
Đối đầu
Chưa gặp nhau lần nào
Phong độ
Đức
14/10/09 Đức - Phần Lan 1-1
10/10/09 Russia - Đức 0-1
09/09/09 Đức - Azerbaijan 4-0
05/09/09 Đức - Nam Phi 2-0
12/08/09 Azerbaijan - Đức 0-2
BBN
14/11/09 BBN - Guinea 3-0
10/10/09 Malawi - BBN 1-1
05/09/09 BBN - B. Faso 5-0
12/08/09 Tunisia - BBN 0-0
20/06/09 B. Faso - BBN 2-3 |
Đông Hà