
Tuyển thủ Mexico qua đời vì bệnh tim
Không lâu sau khi Robert Enke tự tử, thế giới lại đón nhận một tin buồn nữa: tuyển thủ quốc tế người Mexico Antonio de Nigris đã đột ngột từ giã cõi đời ở tuổi 31 sau một cơn trụy tim.
(TT&VH) - Không lâu sau khi Robert Enke tự tử, thế giới lại đón nhận một tin buồn nữa: tuyển thủ quốc tế người Mexico Antonio de Nigris đã đột ngột từ giã cõi đời ở tuổi 31 sau một cơn trụy tim.
Tấn bi kịch đó diễn ra rạng sáng hôm qua khi Nigris bất ngờ lên cơn đau tim và đã qua đời trên đường đưa vào bệnh viện Larissa. Đó là một cú sốc thực sự đối với gia đình anh, đặc biệt là người bạn đời Sonia và cô con gái Miranda mới được 5 tuổi. Tiền đạo người Mexico vừa gia nhập Larissa hồi tháng Tám vừa qua và mới kịp thi đấu 7 trận cho đội bóng Hy Lạp này.
Tuyển thủ quốc tế người Mexico Antonio de Nigris qua đời ở tuổi 31 vì trụy tim
Nigris bắt đầu sự nghiệp ở Monterrey năm 1999 và được ví như một kẻ lãng du thực sự với 13 lần chuyển CLB trong suốt 1 thập kỷ qua. Sau khi chơi trong nước cho Monterrey và Club America, Nigris đã lang thang từ Colombia (Once Caldas), TBN (Villarreal, Polideportivo, Ejido), Brazil (Santos), TNK ( Gaziantpespor, Ankaraspor, Ankaragucu) trước khi đặt chân đến Hy Lạp
Trong sự nghiệp của mình, Nigris từng 16 lần khoác áo ĐT Mexico và ghi được 4 bàn thắng (đều trong năm 2001). Anh là thành viên của Mexico dự Cúp LĐCL cũng như Copa America 2001, giải đấu mà Mexico giành vị trí á quân. Tháng 2/2008, sau 7 năm vắng mặt, Nigris được Hugo Sanchez triệu tập trở lại ĐTQG trong trận giao hữu thua Mỹ 0-2. Lần cuối cùng Nigris mang trên mình sắc áo Tri Colors là trận Mexico thắng Ghana 1-0 sau đó 1 tháng.
T.K
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN