thethaovanhoa.vn

ĐTVN: Sẽ thử sức trẻ ở Syria

16/11/2009 10:37 GMT+7

Ông Calisto đã và đang tiến hành một cuộc trẻ hóa dần dần, từ việc gọi Chu Ngọc Anh mới 19 tuổi lên tuyển từ năm 2008, rồi chuyển 5-6 tuyển thủ U23 lên ĐTQG trong vài thời điểm cần bổ sung.

(TT&VH) - Khi hiệp một mới đi được 2 phần, ông Calisto đã quyết định thay Vũ Phong, bằng Thành Lương. Sự khác biệt được ghi nhận. Thành Lương suýt chút nữa đã ghi bàn khi đối mặt với thủ môn, đã đột phá, xuống biên và bó vào trong.

Vũ Phong chưa phải là lão tướng, còn khá trẻ (sinh năm 1985). Nhưng Vũ Phong là con át chủ, là “thần tài” của ông Calisto (bàn thắng siêu may mắn vào lưới Malaysia ở AFF Cup). Thành Lương trẻ hơn hẳn, là thế hệ cầu thủ tương lai của ĐTVN.


Hoàng Quãng (trái) cần thêm thời gian để trưởng thành

Nếu như ông Calisto cũng tin vào các cầu thủ trẻ còn lại, đó sẽ là một sự thử nghiêm đáng giá. Đôi khi phải mạo hiểm, dù sự chuẩn bị cho công tác thay thế, tiếp nối khá vất vả. Như khi Hoàng Quảng đá chính ở hàng thủ cánh phải, Huỳnh Đức không dưới 2 lần chạy ra nhắc nhở riêng, rồi hiệp hai ông Calisto đã cử Văn Sĩ “trốn” sang đường biên đối diện, “nấp” sau bảng quảng cáo để chỉ đạo Hoàng Quảng (sau đó bị trọng tài bàn phát hiện, gọi Văn Sĩ về). Nhưng chẳng có gì tự nhiên và dễ dàng, nhất là khi đòi hỏi với ĐTVN ngày càng cao.

Ông Calisto đã và đang tiến hành một cuộc trẻ hóa dần dần, từ việc gọi Chu Ngọc Anh mới 19 tuổi lên tuyển từ năm 2008, rồi chuyển 5-6 tuyển thủ U23 lên ĐTQG trong vài thời điểm cần bổ sung. Sáng qua, khi ĐTVN lên đường đi Syria, có khá nhiều cầu thủ trẻ, như thủ môn Tấn Trường và hàng loạt gương mặt trẻ khác: Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Văn Học…

Cũng không loại trừ khả năng sẽ có khoảng gần nửa các vị trí đá xuất phát và dự bị vào sân của ĐTVN ở Syria ngày 18-11 tới đây là các cầu thủ trẻ. Vì SEA Games và cả vì một cuộc báo thù ở Asian Cup mai sau!

T.P
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN