Sự buông thả ở những phút cuối, dẫn đến việc Slovenia gỡ lại được 1 bàn có thể sẽ khiến các học trò của HLV Guus Hiddink phải ôm hận khi tới làm khách ở Maribor trong trận lượt về.

|
Trong số 80.000 CĐV có mặt trên sân Luzhniki để cổ vũ cho đội tuyển Nga có cả Thủ tướng Vladimir Putin. Ông Putin đến sân với chiếc khăn quàng in quốc kỳ và logo của LĐBĐ. Giống như nhiều CĐV khác, Thủ tướng Nga cũng không quên đem theo chiếc khẩu trang để phòng cúm (nhưng sau đó đã tháo ra). Thời gian gần đây, ông Putin đã dành rất nhiều thời gian để tham dự các sự kiện thể thao lớn của nước Nga. Ông chính là người đã tham gia vận động giúp thành phố nghỉ mát Sochi giành quyền đăng cai Olympic mùa Đông 2014. Và giờ, ông Putin muốn góp sức để đưa đội nhà tới VCK World Cup 2010. |
|
Bilyaletdinov: Người Tartar ở ĐT Nga
Những chiến binh Tartar đang có những bước tiến mạnh mẽ về phía Tây Rubin Kazan, đội bóng của nước CH Tartarstan thuộc Nga vừa làm nên cú sốc khi hạ gục Barcelona hùng mạnh ở Champions League. Và giờ, đến lượt một cầu thủ thuộc sắc dân này là tiền vệ Diniyar Bilyaletdinov trở thành người hùng của nước Nga khi ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Slovenia ở trận lượt đi vòng play-off. Thực tế là không đợi đến trận gặp Slovenia, cái tên khó đọc của Bilyaletdinov mới khiến các BLV bóng đá phải vất vả khi phát âm. Trong làn sóng các cầu thủ Nga gia nhập Premier League thì Bilyaletdinov ít được biết đến hơn cả, so với 3 cầu thủ hiện đang định cư ở London là Arshavin, Pavlyuchenko hay Zhirkov. Nhưng nếu như hai người sau đang gặp khó khăn tại CLB của mình thì Bilyaletdinov đang trở thành một hiện tượng ở thành phố cảng Liverpool. Chuyển từ Lokomotiv Moskva tới Everton hồi tháng 8 theo bản hợp đồng trị giá 8 triệu bảng, phải mất một tháng sau cầu thủ chạy cánh (trái) này mới được ra mắt khi được vào sân ở phút áp chót trận thắng Wigan 2-1. Song ngay ở lần đầu tiên được đá chính, Bilyaletdinov đã góp tới 2 đường chuyền quyết định giúp đội nhà hạ AEK Athens 4-0 ở Europa League. Tiếp đó, anh ghi được bàn đầu tiên cho CLB mới trong trận hòa Wolves 1-1, rồi lại thêm một bàn nữa trong trận gặp Aston Villa, trận đấu mà sau khi ghi bàn thì anh phải lĩnh... thẻ đỏ.
Phong độ chói sáng đó của Bilyaletdinov được tiếp tục khi anh lập cú đúp như đã nói vào lưới Slovenia. Thậm chí, nếu may mắn hơn thì tiền vệ mới 24 tuổi này đã có thể lập được hat-trick. Trong 30 lần khoác áo ĐT Nga trước đây, Bilyaletdinov cũng mới chỉ ghi được 2 bàn, nên cú đúp này thực sự có ý nghĩa, khi nó đưa Gấu Nga đến gần hơn với VCK World Cup. Và nếu giấc mơ ấy trở thành hiện thực, thì không chỉ người Tartar, người Nga, mà cả các CĐV áo xanh vùng Merseyside ở Anh cũng sẽ lấy làm hãnh diện. |