
13 tuổi “gánh” cả gia đình
Nói là nhà nhưng thực ra đó là con đò sập xệ rách nát, chuẩn bị đến thời kỳ “thanh lý”. Đây là nơi cư ngụ của Dũng cùng với mẹ và hai em trong suốt mười mấy năm qua.
(TT&VH Online) - Mới 13 tuổi đã phải bươn trải để nuôi cả gia đình. Gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền mỗi ngày đè nặng lên đôi vai bé nhỏ. Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Dũng ở số đò 100, tổ 16, khu vực 7, phường Phú Hiệp, TP Huế.
Hoàn cảnh gia đình éo le.
Theo lời kể của nhiều người, chúng tôi tìm đến nhà Dũng vào một ngày cuối tuần. Nói là nhà nhưng thực ra đó là con đò sập xệ rách nát, chuẩn bị đến thời kỳ “thanh lý”. Đây là nơi cư ngụ của Dũng cùng với mẹ và hai em trong suốt mười mấy năm qua. Được trò chuyện với Dũng và mẹ của em, chúng tôi mới thấu hiểu hết được những khó khăn, vất vả của gia đình em.
Dũng (phía sau) cùng hai em chuẩn bị đi bán đậu phộng
Trước năm 2003, gia đình của Dũng cũng có cuộc sống yên ổn và hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng khi lên 7 tuổi (cuối năm 2003) bố của Dũng đã bỏ lại 4 mẹ con và đi theo người phụ nữ khác. Không con cách nào khác, để có tiền nuôi các con, chị Lý (mẹ Dũng) phải làm đủ nghề từ phụ hồ, đến buôn bán rồi đi làm thuê những việc rất nặng nhọc. Nhọc nhằn đi sớm về khuya, năm 2007, chị Lý lên cơn đau dữ dội. Được hàng xóm đưa đi khám thì lúc đó chị mới ngã ngửa rằng mình bị căn bệnh xơ bướu vú. “Nghe tin tôi mắc bệnh, thằng Dũng (lúc đó mới 11 tuổi) khóc ròng suốt mấy ngày. Nó bảo tôi bị bệnh như thế rồi lấy ai nuôi 3 anh em nó” - chị Lý nhớ lại, nước mắt lưng tròng.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền để chữa trị nên bệnh của chị ngày một nặng dần. Chị Lý nghẹn ngào rồi nói: “Lúc đầu khi bệnh chưa nặng lắm thì tui còn làm được một số việc nhẹ nhẹ .Đến bây giờ thì tui không làm được việc gì hết vì căn bệnh nó hành hạ suốt ngày. Nhiều lúc tui chỉ muốn chết đi cho xong chuyện, cho đỡ gánh nặng. Nhưng rồi nghĩ tới bọn trẻ thì… Giờ mọi việc trong nhà chỉ trông chờ vào thằng Dũng".
Đầu năm 2009, được sự giúp đỡ của bà con họ hàng và một số nhà hảo tâm, chị Lý đã đi mổ lần 1 tại Bệnh viện TW Huế. Lẽ ra, căn bệnh của chị phải nằm viện để được theo dõi và điều trị lâu dài nhưng vì không có tiền, hoàn cảnh lại khó khăn nên chị bỏ về, phó mặc cho số phận.
Bỏ học, kiếm tiền nuôi gia đình
Hồi nhỏ, Dũng được gửi vào trại trẻ mồ côi ở Chi Lăng và được đi học như bao nhiêu đứa trẻ khác. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, nhớ mẹ và 2 em nên tới lớp 3, Dũng nghỉ học để về giúp mẹ kiếm tiền. Mẹ Dũng nói: “Hồi trước nó học khá lắm. Năm nào cũng được học sinh giỏi và nhiều phần thưởng. Nhưng rồi nó thương tui đau ốm, không làm được gì cả nên bỏ học. Mấy người anh em họ hàng đòi góp tiền để cho nó học tiếp nhưng nó không chịu…”.
Trời mưa, Dũng và rổ đậu phộng chưa đi bán.
Để kiếm được tiền về giúp mẹ và hai em, Dũng đã phải làm rất nhiều việc. Hàng ngày, buổi sáng em phải dậy từ rất sớm để đi đánh giày. Chiều về lại mua đậu phộng để đi bán cho những quán nhậu. Dũng nói: “Mỗi ngày em đi bán từ lúc 3 giờ chiều đến 7 giờ tối có những ngày đậu không bán được phải tới khuya em mới về nhà”. Thông thường Dũng bán được 20-30 lon đậu mỗi ngày, trừ tiền vốn ra em chỉ kiếm được 20 - 30.000đ. Đó là chưa kể tới những lúc trời mưa gió, đậu không bán được phải mang về, ngày đó cả nhà phải nhịn ăn hay mượn tạm hàng xóm láng giềng ít bát gạo về nấu ăn cho đỡ đói.
Những hôm đứa em thứ 2 của Dũng nghỉ học thì hôm đó cả 2 anh em dắt nhau đi. Với một chiếc xe đạp, một rổ đậu phộng , 2 anh em Dũng rong ruổi khắp các ngõ, kiệt của thành phố, chỗ nào có các quán nhậu bình dân hay các nhà hàng là ở đó xuất hiện bóng dáng của anh em Dũng.
Khi chúng tôi hỏi mong muốn của em sau này là gì, Dũng trả lời: “Em mong muốn mình có thể kiếm được thật nhiều tiền để cho mẹ chữa bệnh và 2 em học hành”. "Thế em còn em, có muốn đi học trở lại không?". “Có chứ, nhưng em mà đi học thì lấy gì nuôi mẹ và 2 em bây chừ”.
Rời con đò của 4 mẹ con Dũng khi trời đã xế chiều, nhìn cái dáng gầy của Dũng đang sửa soạn đi bán đậu phộng, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Liệu Dũng có thực hiện được ước mơ nhỏ của mình? Cần lắm sự chung tay!
Hiện tại, Dũng đang cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để mẹ em có thể được chữa bệnh và em được đến trường trở lại như bao đứa trẻ khác. Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về theo địa chỉ:
Em Nguyễn Văn Dũng hoặc chị Nguyễn Thị Lý (mẹ em Dũng), số đò 100, tổ 16, khu vực 7, phường Phú Hiệp, TP Huế.
X .Trường – V.Anh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN