
VCK U-17 thế giới: Cán cân quyền lực thay đổi?
(TT&VH) - Brazil, Hà Lan bị loại ngay từ vòng bảng. Italia, Argentina, Đức “cuốn gói” ngay từ vòng hai. Mới đây, TBN cũng bị loại. Như vậy, tiếp nối những cú sốc của giải U-20 thế giới (Anh “chạy mất dép” từ vòng bảng, Italia bị loại bởi Hungary), người ta có quyền đặt câu hỏi: Phải chăng, cán cân quyền lực của bóng đá thế giới có thể được thay đổi từ lứa trẻ?Hãy tìm hiểu một chút. Nếu xét trên từng cá nhân, có thể giải U-17 là nơi phát hiện những tài năng như Cesc Fabregas (xuất sắc nhất năm 2003), Anderson (2005), nhưng cũng khối người tỏa sáng rực rỡ để rồi bây giờ vẫn chẳng tiến xa được bao lăm (Sinama Pongolle, năm 2001). Xét trên phương diện tập thể, Ghana có thể lên ngôi ở VCK U-20 thế giới, nhưng hoàn toàn chìm nghỉm ở cấp độ ĐTQG. Nigeria đang là ĐKVĐ U-17, nhưng phải chờ đến trận cuối cùng ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi mới biết mình có tên ở World Cup mùa Hè năm sau. Trong khi đó, Brazil, Anh, Đức, Italia…có thể thất bại nặng nề ở lứa trẻ, nhưng đều đã hoàn thành sứ mệnh đến Nam Phi và vẫn thể hiện được vai trò “cầm trịch” của mình trên thế giới.
Thụy Sĩ - bất ngờ lớn nhất của giải đấu năm nay Vì vậy, thành công ở cấp độ trẻ chỉ là bước khởi đầu. Việc “chăm nom” thế hệ ấy cho đến khi trưởng thành là một nhiệm vụ thậm khó, đòi hỏi một quá trình lâu dài và bền bỉ. Điều ấy thì hầu hết những quốc gia mạnh về đào tạo trẻ chưa làm được.Vì vậy, sự tháo chạy của các ông lớn ở các lứa U-17, U-21 thực ra cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Bởi với những cầu thủ còn chưa thể hiện được nhiều ở lứa trẻ, Anh, Đức, hay Italia…vẫn biết cách khai thác và phát triển tiềm năng của họ một cách tối đa. Tốt hơn rất nhiều lần Nigeria, hay Ghana.A.N.L
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN