Nếu tìm được trong từ điển cụm từ “láo nháo”, hẳn HLV Calisto đã dùng khi nói về cậu học trò ngỗ ngược Mai Tiến Thành.

|
Cùng với Đại Đồng, Xuân Hợp, Đình Tùng…, Tiến Thành giúp quân số các cầu thủ gốc Thanh Hóa tăng một cách đột biến, trên bình diện U23 VN, từ độ chục năm đổ lại. Bóng đá xứ Thanh có thể không “nổi” như các địa phương khác (do những yếu tố khách quan như tài chính chẳng hạn), nhưng cầu thủ Thanh Hóa có chất thực sự, chứ không đùa. Thành “rìu” đã là người của V.NB, với bản hợp đồng 3 năm (từ mùa giải 2009), nhưng cái gốc, cái chất giọng địa phương đặc thù của Tiến Thành bao năm vẫn thế! |