
Phiếm mà không phiếm: Đại nhảy vọt
Sau một tuần tranh tài đầy hào hứng, “người xem vỗ tay luôn luôn”, Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần 3/2009 đã kết thúc vừa tốt lại vừa đẹp nếu nhìn từ thành tích thể thao Việt Nam.
(TT&VH cuối tuần) - Sau một tuần tranh tài đầy hào hứng, “người xem vỗ tay luôn luôn”, Đại hội thể thao trong nhà châu Á lần 3/2009 đã kết thúc vừa tốt lại vừa đẹp nếu nhìn từ thành tích thể thao Việt Nam. Các nhà lãnh đạo thể thao nước ta đang “phê” khi chủ nhà giành tới 42 HCV, 30 HCB và 22 HCĐ. Đây là thành tích cao nhất trên đấu trường quốc tế của thể thao nước ta kể từ khi mở cửa hòa nhập (SEA Games 1991). Nếu tính tổng số huy chương, Việt Nam đứng hạng nhất hơn cả Trung Quốc (94/92). Nhưng tính theo HCV, Việt Nam đứng hạng nhì vì kém Trung Quốc 6 HCV (42/48). Từ chỗ là vùng trũng Đông Nam Á, thể thao nước ta đã qua mặt cả Kazakhstan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran... trở thành cường quốc thứ 2 châu Á. Đã đến lúc thể thao nước ta khẳng định vị thế của mình rồi chăng?
Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 2 chung cuộc tại AIG 3
Mới 2 năm trước, cũng tại AIG 2007 ở Macau (Trung quốc), Việt Nam chỉ giành vẻn vẹn có 2 HCV đứng hạng 13 châu Á. Chỉ sau 2 năm, thể thao nước ta đã có bước tiến đại nhảy vọt khi giành tới 42 HCV, gấp 21 lần so với Asian Indoor Games 2007. Trong sự thành công đại nhảy vọt này, tất nhiên có nhiều nguyên nhân, nhưng có một nguyên nhân không thể không nói tới đó là nhờ chúng ta là chủ nhân của Đại hội. Nhớ lại các kỳ SEA games từ 1991 tới nay, chúng ta muốn chen chân vào vị trí số 3 đã cực kỳ khó khăn. Chỉ một lần, chúng ta ở vị trí số 1 đó là SEA Games 2003 khi chúng ta tham dự với tư cách chủ nhà. Từ 2 sự thành công trên cho phép chúng ra rút ra một đều, thể thao nước ta cũng mạnh ra phết, với điều kiện ta được đăng cai các Đại hội thể thao lớn. Theo quy luật phát triển từ thấp đến cao, đăng cai SEA Games, chúng ta đứng đầu Đông Nam Á. Đăng cai Asian Indoor Games, ta đứng thứ 2 châu Á. Ước gì chúng ta được đăng cai một kỳ Thế vận hội Olympic thì ai dám bảo chúng ta không thể trở thành đệ tam anh hào thế giới ? Thôi “phê” thế đủ rồi, giật mình thức giấc đã thấy Asian Games 2010 lù lù trước mặt. Lần này chúng ta không còn lợi thế chủ nhà mà tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc). Từ vị trí thứ 2 Asian Indoor Games 2009, phấn đấu lọt vào Top ten (10) Asian Games 2010 đang là nỗi canh cánh kia kìa.
Đỗ Đức
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN