thethaovanhoa.vn

Những cái chết thương tâm: “Đội bóng của Chúa”

12/11/2009 10:57 GMT+7

Nếu trên thiên đường có một đội bóng nào đó dành cho những cầu thủ đường đột ra đi khi đang còn thi đấu ở đỉnh cao phong độ, thì đội bóng đó vừa được tăng cường một thủ môn “xịn”.

(TT&VH) - Nếu trên thiên đường có một đội bóng nào đó dành cho những cầu thủ đường đột ra đi khi đang còn thi đấu ở đỉnh cao phong độ, thì đội bóng đó vừa được tăng cường một thủ môn “xịn”. Trước Enke, người gần nhất gia nhập “Đội bóng của Chúa” là Dani Jarque, thủ quân của Espanyol ở Liga BBVA. Trung vệ 26 tuổi này ra đi hôm 8/8/2009 vừa qua vì bệnh tim trong đợt tập huấn mùa Hè của đội bóng Tây Ban Nha ở Florence, Italia. Một tháng trước khi chết, Jarque vừa nhận chức thủ quân của Espanyol.

Trước đó hai năm, một cầu thủ Tây Ban Nha khác cũng đã ra đi là Antonio Puerta. Chuyên gia chạy cánh trái của Sevilla này đã gục xuống sân trong trận Sevilla gặp Getafe ngày 25/8/2007 ở Sanchez Pizjuan vì chứng nhồi máu cơ tim. Sau ba ngày hôn mê, Puerta đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 22, để lại người bạn gái đang mang trong mình đứa con đầu lòng của anh. Trước khi đến với “Đội bóng của Chúa”, Puerta là một tài năng đầy triển vọng của bóng đá Tây Ban Nha, đã mang về cho Sevilla 2 chức vô địch Cúp UEFA liên tiếp ở các mùa 2005-2006 và 2006-2007 và đang được nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón.

Mọi người tập trung tưởng niệm thủ môn bất hạnh Robert Enke của Hannover 96

Một cái chết gây rúng động bóng đá thế giới là của tiền vệ người Cameroon Marc-Vivien Foé ở Confederations Cup 2003. Khi ra đi, anh vừa khoác áo Man. City theo hợp đồng cho mượn từ Lyon. Nơi anh ngã xuống chính là sân Gerland, sân nhà của Lyon, trong trận bán kết Confederations Cup 2003 giữa Cameroon và Colombia ngày 26/6/2003. Phút thứ 72, Foé tự nhiên gục xuống ở vòng tròn giữa sân mà không có ai đứng gần anh. Sau 45 phút nỗ lực khôi phục sự sống cho Foé bất thành, các bác sĩ và người hâm mộ đành đau đớn tiễn tiền vệ 28 tuổi này về với “Đội bóng của Chúa”.

Còn rất nhiều cái tên khác như hậu vệ người Anh Matthew John Gadsby (mất năm 28 tuổi, cầu thủ của Hinckley United); hậu vệ người Brazil Serginho (30 tuổi, Sao Caeteno); tiền vệ người Scotland Phil O’Donnell (35 tuổi, Motherwell); tiền vệ người Italia Renato Curi (24 tuổi, Perugia) hay tiền đạo người Hungary Miklós Fehér (24 tuổi, Benfica)..., tất cả cũng đều đã lên thiên đàng. “Đội bóng của Chúa” còn thiếu một thủ môn đẳng cấp và Enke đã có mặt... Cầu chúc cho anh được giải thoát khỏi những khổ ải ở trần gian và hạnh phúc bên con gái Lara...

Hủy trận giao hữu Đức - Chile

Sau cuộc họp diễn ra ở Bonn vào ngày hôm qua, nơi đội tuyển Đức đang tập trung, Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã đi đến thống nhất hủy trận giao hữu với Chile, dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2009 tại Cologne. Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch DFB Theo Zwanziger, Tổng thư ký Wolfgang Niersbach, huấn luyện viên đội tuyển Joachim Loew và lãnh đội Oliver Bierhoff. Đây là một hành động cụ thể và thiết thực nhằm tưởng nhớ đến thủ môn Robert Enke, người đã không được triệu tập trong đợt này vì mới thi đấu trở lại sau 2 tháng điều trị chứng viêm dạ dày. Giữa tuần sau, Đức vẫn sẽ đá giao hữu với Bờ Biển Ngà tại Gelsenkirchen.
 
Hà Minh Chi
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN