thethaovanhoa.vn

U23 Việt Nam: Vì sao Cao Cường bị “phạt” ?

12/11/2009 11:05 GMT+7

Cao Cường bị loại, nằm trong số 6 cầu thủ đứng ngoài VFF Cup mới đây, cho tới giờ vẫn là một cú sốc. Dưới đây là những bí mật được hé lộ.

(TT&VH) - Cao Cường bị loại, nằm trong số 6 cầu thủ đứng ngoài VFF Cup mới đây, cho tới giờ vẫn là một cú sốc. Dưới đây là những bí mật được hé lộ.

Trưa trước ngày bị loại, trong một bữa ăn, ông Calisto còn bảo Cường “cậu là số một trong số các trung vệ”.  Đùng cái hôm sau, Cao Cường nhận được trát bị loại với lời tuyên bố của thầy “Tô”, được một đồng đội dịch lại cho Cường: “phải dạy cho cậu một bài học”. Bầu trời sụp đổ. Cường choáng váng. Ở nhà, nghe tin dữ, bố cậu lên huyết áp. Cả nhà buồn bã vô cùng. Về Đà Nẵng, Cường không muốn gặp cả đồng đội. Cậu rất sợ đụng chạm vào nỗi đau vì sao bị loại. Khổ nhất, không biết giải thích ra sao với bố mẹ. Các cụ cứ cật vấn: “con sinh hoạt lăng nhăng nên bị loại phải không”. Thế mới biết, đằng sau những cuộc chia tay trên tuyển, còn là sự day dứt còn dày vò cho những người không may mắn, cả người thân của họ.

Sốc là phải thôi, bởi không chỉ người thân, mà cả khán giả lẫn các HLV Huỳnh Đức và Phan Thanh Hùng cũng đặt niềm tin rất lớn vào hai học trò.

Huỳnh Đức thậm chí còn kêu cả hai đệ tử ra quát thẳng vào mặt: “Các anh làm thất vọng quá. Một thì dự bị, một thì không được đăng ký rồi bị loại. Các anh phải tự xem lại mình trước”.


 Cao Cường bị loại khiến bố anh tăng huyết áp

Đúng là với Cao Cường, bị loại là nỗi đau khi ngay từ thời tập trung, anh cùng Minh Đức luôn là cặp trung vệ song hành đá chính. Trung vệ Đà Nẵng chiếm trọn niềm tin của thầy “Tô” ở lối chơi đầu óc, sự nhiệt tình trong tập luyện lẫn thi đấu. Tin đến mức có lần ông gọi học trò đến, rồi bảo: “Cường, cậu chỉ cho tôi 6 cầu thủ đá tốt nhất trong đội hiện nay”. Cường đáp nhanh: Tấn Trường, Thanh Hưng, Thành Lương, Trọng Hoàng, Thanh Bình, Tiến Thành”. Ông “Tô” gật đầu.

Mọi chuyện trở nên bất lợi cho Cao Cường sau chuyến trở  về từ Trung Quốc. Ông “Tô” nhận ra cậu học trò cưng tập tành thiếu nhiệt, “toan tính”. Với cầu thủ, họ cảm nhận rõ hơn ai hết thể trạng của mình từng ngày, để tập làm sao cho điểm rơi phong độ đúng khi bước vào giải. Ở Đà Nẵng, các cầu thủ cũng được Huỳnh Đức đề cập bài học đó. Ngay lập tức, ông “Tô” bắt bài Cường, không chấp nhận được thái độ tập luyện của học trò. Ông thất vọng khi hình ảnh của Cường khác hẳn ở chuyến đi Trung Quốc. Cường được chỉ rõ, không có tuyển thủ quốc gia nào trên thế giới dám tự tính điểm rơi phong độ của mình, mà việc đó là của HLV!

Cường rất ân hận, và thừa nhận mình còn bồng bột, kỹ năng sống, ứng xử ở tuyển còn hạn chế nên khiến thầy phật lòng. Những ngày qua, nhìn đồng đội chiến đấu, nâng cúp vàng mà thiếu mình, lòng cứ nhói đau.

Ông “Tô” là thế, không bao giờ chấp nhận học trò tự mãn, bộc lộ cái tôi. Ông luôn buộc các tuyển thủ phải luôn chiến đấu không ngừng nghỉ kể cả trong tập luyện, cả khi chắc suất. Việc ông khen Cường là trung vệ số một, rồi bất ngờ loại thẳng tay với câu chốt “dạy cho một bài học”, có thể đấy là nghệ thuật dụng nhân.

Cường hứa chuyến tập trung sắp tới sẽ phải sửa mình, cắn răng tập chết bỏ để không phụ lòng mọi người. Đúng vậy, đường đến đội tuyển với trung vệ này không phải trải bằng hoa hồng. Một năm qua, anh từng cháy bỏng ra sân khi 2 đàn anh Hải Lâm, Phước Vĩnh đá quá tốt, đến mức, Cường từng thổ lộ chỉ mong SHB.ĐN sớm vô địch để được xỏ giày thi đấu, mong được thầy “Tô” chấm đi SEA Games. Dù U23 lên ngôi vô địch, nhưng lỗ hổng ở cặp trung vệ U23 đang ám ảnh người hâm mộ.

Hẳn thầy “Tô” vẫn nhớ đến cậu học trò cưng ngày nào.

NGỌC HÒA

Văn Học: Nơi cánh trái không còn ấm chỗ

Hôm qua, tâm trạng của Văn Học cũng chẳng hơn gì đồng đội. Với một tuổi thơ hàn vi của cầu thủ gốc Quảng Trị, đến với bóng đá đã khó, nói gì có được vị trí chính ở đội một SHB.ĐN, rồi lên tuyển. Vị trí hậu vệ trái của Học thuộc dạng độc, khi ở AFF Suzuki Cup 2008 ông “Tô phải đẩy hậu vệ phải Quang Thanh sang. Học cũng được thầy đánh giá cao, thường cho đá chính. Nhưng, từ chuyến đi Kuwait trong tháng 5 trở về, theo một số đồng đội, không hiểu lý do gì Học đã không được thầy tin tưởng như trước nữa.

Vào tăng cường cho ĐTQG đá Cup bóng đá TPHCM, hai  Học mài quần trên ghế dự bị. Trong khi đó, Văn Phong trình độ không phải kiệt xuất. Giải đấu vừa rồi, đang đá ngon lành hiệp 1 trận gặp Singapore, bất ngờ thầy “Tô” thay ra bằng Chu Ngọc Anh. Ngọc Anh chiếm luôn suất đá chính của Học hai trận sau đó. Một tuyển thủ biên chế chính ở ĐTQG, trở thành dự bị cả hai đội tuyển, không đau mới là lạ.

Cho dù bất cứ lý do nào, thì “chân lý” vẫn thuộc về HLV trưởng. Ông “Tô” cũng là  người thà chấp nhận một đội bóng thường thường mà quyết chiến vì tập thể, còn hơn nhiều ngôi sao mà ì ạch.

Khi Học lại sung trở lại, vị trí bên cánh trái sẽ lại là của anh?


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN