
Hiếu Hiền tiếp tục cà tửng
Từng xếp “trên cơ” lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách ở một giải thi đấu địa phương ngày trước, nhưng rồi Hiếu Hiền lại bỏ con đường thể hình vì nghĩ rằng mình... quá lùn. Ai ngờ, sau phim Bỗng dưng muốn khóc (ĐD Vũ Ngọc Đãng), Hiếu Hiền lại cực kỳ đắt sô nhờ sự thiếu chiều cao ấy.
(TT&VH) - Từng xếp “trên cơ” lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách ở một giải thi đấu địa phương ngày trước, nhưng rồi Hiếu Hiền lại bỏ con đường thể hình vì nghĩ rằng mình... quá lùn. Ai ngờ, sau phim Bỗng dưng muốn khóc (ĐD Vũ Ngọc Đãng), Hiếu Hiền lại cực kỳ đắt sô nhờ sự thiếu chiều cao ấy.
Trong phim Bẫy rồng (ĐD: Lê Thanh Sơn) sẽ công chiếu vào giữa tháng 12 tới, tướng cướp lùn này sẽ cho khán giả mấy màn ú tim vì các pha bắn súng như mưa và bị chết lãng xẹt... do yêu người cao hơn mình. Còn trong phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng (ĐD: Lê Lộc) của Hãng phim Phước Sang đang bấm máy chiếu Tết, Hiếu Hiền cho biết anh sẽ tiếp tục “cà tửng” trong vai trò vệ sĩ xuất hiện từ vỉa hè, vốn là “chuyên viên” móc bọc nilông. “Tôi thấy đạo diễn chọn tôi vào vai này khá hợp, vì lùn thì móc bọc nilông dễ, chứ để mấy danh hài cao kều như Hoài Linh, Chí Tài... mà khom xuống đứng lên hoài, chắc mỏi lưng lắm. Càng ngày tôi càng thích mấy vai cà tửng” - Hiếu Hiền cho biết.
Như Hà
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN