thethaovanhoa.vn

Bài học từ cái bắt tay của chú bé

11/11/2009 07:31 GMT+7

Trận cầu trong mơ giữa AC Milan và Real Madrid diễn ra rạng sáng ngày 4/11/2009 trên sân San Siro đã thu hút hàng triệu khán giả xem truyền hình. Nhưng tôi muốn nói về một điều khác.

(TT&VH) - Trận cầu trong mơ giữa AC Milan và Real Madrid diễn ra rạng sáng ngày 4/11/2009 trên sân San Siro đã thu hút hàng triệu khán giả xem truyền hình. Nhưng tôi muốn nói về một điều khác.

Sau màn chào hỏi của cầu thủ hai đội, một chú bé chừng 6-7 tuổi của thành phố Milano tiến về phía tổ trọng tài để trao quà lưu niệm. Trao cho trọng tài chính xong, chú bé quay lưng để đi về phía khán đài. Chợt thấy một vị trọng tài biên chìa tay ra, thoáng một chút giật mình vì dường như chú bé cảm thấy mình có lỗi - chú liền quay lại và đưa bàn tay nhỏ bé của mình bắt tay các vị trọng tài. Đó là một cái bắt tay mà người xem cảm nhận được rất rõ sự tự tin, dứt khoát và dường như đó là một cái bắt tay rất chặt (firmly) qua ánh mắt và nụ cười ngời sáng trên gương mặt trẻ thơ.

Xem - thấy rồi, chợt buồn.


Ảnh minh họa

Hàng bao nhiêu năm nay, chẳng bao giờ các nhà giáo dục nước ta dạy cho trẻ em, học sinh, sinh viên về... cách bắt tay! Vì cái cách xem thường “chuyện nhỏ” này nên khi giao tiếp, đa số chúng ta đều bắt tay không đúng như văn hóa giao tiếp đòi hỏi. Thứ nhất, cách bắt tay mà người ít tuổi hơn, có chức vụ thấp hơn thường dùng là đưa cả hai tay ra “vồ” lấy tay của người kia - chức vụ của người kia càng cao thì cú “vồ” càng hoan hỉ. Thứ hai, nếu như lúc nào chúng ta cũng mặc nhiên coi việc giơ hai tay ra để đón lấy một tay của người đối diện là đúng, thì mặc nhiên chúng ta đã thừa nhận sự không công bằng, thiếu bình đẳng trong giao tiếp. Thứ ba, khi phải đưa hai tay ra, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc phải khom lưng xuống. Không thể nào đứng thẳng nếu bạn muốn bắt tay người khác bằng cả hai tay!

Trong cuộc sống cũng cần những lúc bắt tay người khác bằng cả hai tay; chẳng hạn như đối với người thân, đối với những người già cả, những người mà ta quý trọng thật sự. Nhưng, những cái bắt tay như thế chỉ nên là số ít mà thôi. Rất nên dạy cho những con người trẻ tuổi cách đứng thẳng trước cuộc đời, trước tiên, bằng những cái bắt tay.

Nếu gặp ai cũng phải nghĩ trước rằng mình nên bắt tay bằng một hay hai tay sẽ đau đầu lắm. Nếu không có sự đồng tình về mặt xã hội thì sẽ tội nghiệp cho học sinh hay những người trẻ tuổi chỉ bắt tay bằng một tay vì như thế sẽ bị coi là hỗn láo. Chẳng lẽ, chúng ta muốn cho con trẻ sau này phải khúm núm suốt đời?

Dù sao, cái cách bắt tay mà một cậu bé ở thành phố Milan xa xôi đã thể hiện, cũng buộc chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều...

Hạ Vĩnh Thần
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN