
Pháp: Mất gần 20 triệu USD vì “tay trong”
Một trong những vụ cướp lớn nhất nước Pháp thời gian gần đây lại diễn ra hoàn toàn không bạo lực: Tony Musulin, một nhân viên an ninh, đã lái chiếc xe chở đầy tiền đi mất sau một kế hoạch chuẩn bị hoàn hảo.
(TT&VH) - Một trong những vụ cướp lớn nhất nước Pháp thời gian gần đây lại diễn ra hoàn toàn không bạo lực: Tony Musulin, một nhân viên an ninh, đã lái chiếc xe chở đầy tiền đi mất sau một kế hoạch chuẩn bị hoàn hảo.
Vụ cướp tinh vi
Vụ cướp nói trên xảy ra hôm 6/11. Thủ phạm được xác định là Tony Musulin, nhân viên của tập đoàn chuyên vận chuyển tiền quỹ Loomis của Thụy Điển. 2 đồng nghiệp của Musulin cho biết anh ta đã cùng họ đi lấy tiền mặt tại một chi nhánh của Ngân hàng Pháp ở Lyon. Tiếp đó, cả nhóm dừng lại ở một ngân hàng khác. Trong khi hai cộng sự đi vào bên trong, Musulin tẩu thoát cùng số tiền.
Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe trống rỗng khoảng 2 giờ sau vụ trộm táo bạo. Hệ thống dò tìm vệ tinh của xe bị tắt và đường dây điện thoại liên lạc bị ngắt. Toàn bộ hàng trên xe gồm 49 túi lớn đựng tiền mặt trị giá 11 triệu Euro (17,4 triệu USD), đã biến mất.
Ban đầu cảnh sát nghi ngờ những tên cướp đã bắt Musulin làm con tin. Tuy nhiên sau khi điều tra, họ phát hiện rằng Musulin đã lên kế hoạch cho vụ cướp tiền hết sức cẩn thận. “Chúng tôi tới nhà của anh chàng này để lục soát và rất bất ngờ khi thấy căn hộ này gần như chưa có người ở. Nó đã được dọn sạch giống như anh ta đã chuẩn bị kỹ cho cuộc đào thoát của mình” - Xavier Richaud, công tố viên Lyons nói - “Dĩ nhiên, chúng tôi nghi ngờ tay tài xế là thủ phạm”.
Theo Richaud, Musulin chưa kết hôn và chưa có con. Có tin rằng gần đây nhân vật này, với mức lương chỉ khoảng 32.000 USD/ năm, đã mua một chiếc xe thể thao hiệu Ferrari. Trong những năm 1990, Musulin từng bị thẩm vấn vì tội buôn bán ma túy.
Một trong những đồng nghiệp của Musulin nói rằng anh này có tính cách “hơi kỳ dị, luôn kêu ca, phàn nàn” về việc chỉ được trả lương thấp. Anh ta cũng nói rằng “sớm muộn các ông chủ sẽ phải trả giá vì chuyện này”. Dường như Musulin đã thực hiện được tuyên bố của mình.
Hiện các bức ảnh truy nã Musulin đã được phát tới khu vực biên giới và các sân bay của Pháp. Do Lyons nằm gần biên giới Thụy Sĩ, Italy và Đức nên khả năng anh chàng đào tẩu qua những nước này là rất cao.
Những phi vụ hoàn hảo
Cú “đánh quả” của Musulin khiến người ta nhớ tới hàng loạt các vụ cướp “phi bạo lực” khác đã trở nên nổi tiếng. Đơn cử như năm 2003, Leonardo Notarbartolo cùng băng tội phạm của tên này, được biết tới với cái tên Ngôi trường ở Turin, đã tiến thẳng vào Trung tâm Kim cương Thế giới (WDC) ở Antwerp, Bỉ, nơi diễn ra một nửa hoạt động giao dịch kim cương của thế giới và tẩu thoát cùng số đá quý trị giá 100 triệu USD. Thủ đoạn của cả bọn là đóng giả làm nhân viên WDC để theo dõi quy trình an ninh của công ty rồi nhân sự kiệm giải tennis Diamond Games do công ty tổ chức để khoắng đi số kim cương. Cả bọn bị tóm vào năm 2005 do trên đường tẩu thoát, Notarbartolo đã vứt lại một chiếc túi chứa kim cương, trong đó có chứng cứ DNA về anh ta.
Một chiếc xe chở tiền của Loomis, giống loại bị Musulin cướp
Tương tự, tháng 1/2006, một chi nhánh hãng an ninh chuyên vận chuyển tiền Securitas ở Anh đã bị cướp đi 92,5 triệu USD tiền mặt. Đây vẫn được xem là vụ cướp tiền mặt lớn nhất trong lịch sử Anh. Thủ đoạn của bọn cướp là đóng giả cảnh sát để bắt cóc Colin Dixon, buộc ông đưa tới chi nhánh của Securitas rồi khống chế toàn bộ các nhân viên ở đây để lấy tiền.
Tháng 8/2005, môt nhóm tội phạm ở Fortaleza, Brazil, đã dành 3 tháng bí mật đào được hầm dài hơn 60m tới Ngân hàng Trung ương Brazil và lấy đi 72 triệu USD. Khi phát hiện đường hầm kể trên, cảnh sát cho biết băng cướp đã lắp vào bên trong một hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống điều hòa không khí và các hệ thống chống đỡ rất chắc chắn, đảm bảo cho hầm không thể bị sập xuống. Cho tới nay, cảnh sát mới chỉ bắt được vài thành viên băng cướp nói trên.
Án phạt nhẹ nhàng
Được biết thời gian gần đây, một số vụ cướp xe bọc thép chở tiền ở Pháp thường xảy ra trong bạo lực, với những tên cướp đôi khi sử dụng vũ khí quân dụng như súng phóng lựu. Vì lẽ đó, “phong cách” cướp phi bạo lực của Musulin đã nhận được nhiều lời tán thưởng từ các cây hài trên sóng phát thanh Pháp. Thậm chí rất nhiều độc giả trên các trang báo internet của Pháp cũng đã đưa lên những bình luận đại loại "Salut l'artiste!" (tạm dịch Chào nghệ sĩ!).
Cảnh sát hiện đang tìm hiểu xem liệu Musulin có đồng phạm trong vụ cướp hay không. Một trong những điều khó hiểu là làm sao để anh ta có thể mở khóa an ninh của chiếc xe tải chở tiền bởi phải có ít nhất hai người mới làm được việc này. Nhà chức trách cho biết có vẻ như Musulin đã chuẩn bị rất kỹ cho phi vụ này. Anh ta đã rút sạch tiền trong các tài khoản cá nhân và thậm chí còn rút quá hạn một tài khoản. Số tiền bị anh ta cướp là tiền mới và cơ quan điều tra không có dữ liệu liên quan tới số tiền này nên anh ta có thể dễ dàng tiêu thụ chúng mà không bị phát hiện. Và một điều quan trọng là do không gây ra một vụ cướp bạo lực, Musulin sẽ chỉ phải ngồi tù tối đa 3 năm nếu bị bắt.
Tường Linh
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN