|
Các Quý bà thân thiện và… thành thật!
Nhóm 5 quý bà đến từ Ireland, Anh, xứ Wales, Scotland và Nhật Bản là những quý bà cuối cùng có mặt tại Vũng Tàu tối hôm qua. Trải qua cuộc hành trình dài 27 giờ đồng hồ, họ đã có mặt tại cuộc thi nâng tổng số quý bà tham dự cuộc thi lên 65 người. Nhận những bó hoa tươi thắm cùng sự quan tâm của BTC và cánh phóng viên khiến các quý bà mỉm cười rất hạnh phúc. Trong khi đó, 60 quý bà đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đang rất hăng say tập luyện dù kim đồng hồ đã chỉ 22h.
Thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng những quý bà đẹp và thành đạt đã để lại nhiều ấn tượng. Bất cứ quý bà nào khi thấy phóng viên hướng ống kính về mình đều ngay lập tức tạo dáng và mỉm cười thật tươi. Thậm chí có quý bà khi thấy phóng viên chụp lén vừa nhanh chóng tạo dáng vừa mỉm cười nói: “Sorry”. Không ít quý bà thành thật: “Tôi không biết tiếng Anh”. Chính vì thế mà cũng có nhiều quý bà đến tập muộn và liên tục nói lời xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ của mình.
Một số quý bà tỏ ra nổi trội và gây ấn tượng mạnh như Quý bà Vrinca Urey de Romero (Bolivia), bà luôn năng động và thân thiện với mọi người, từ thí sinh, người trong BTC hay cánh phóng viên. Quý bà Dinara Satzhanova (Kazakhstan), thì luôn kè kè bên người chiếc máy ảnh và cả máy quay phim chuyên nghiệp. Dường như quý bà này luôn muốn ghi lại tất cả những hình ảnh, con người mà bà gặp gỡ, giao lưu. Quý bà Elisheba Wilde (Đức), luôn tỏ ra là người chăm chỉ và chịu khó. Trong lúc các quý bà nghỉ giải lao thì Elisheba vẫn một mình tập lại các động tác vũ đạo.
Marie Carine Davison, Quý bà đến từ Bờ Biển Ngà lại gây ấn tượng với chiều cao 1m85 nhưng thân hình thì vô cùng thon thả. Quý bà này có vóc dáng chuẩn không thua kém quý bà Joani Johnson đến từ Nam Phi vốn là người mẫu đẳng cấp quốc tế. Quý bà Romelda Martinez (Philippines) với vẻ đẹp châu Á rạng rỡ hiện đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất. Quý bà này vốn là Hoa hậu Thế giới Philippines năm 2006 và hiện đang là giám đốc của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm tại đất nước này... |